Brazil- Argentina ngậm ngùi, Uruguay- Paraguay thẳng tiến

Copa America 2011 đã chứng kiến một “cuộc cách mạng” khi các ông lớn Brazil, Argentina và Colombia lần lượt thất bại cay đắng.

 “2 tháng trước tôi ký hợp đồng trở thành HLV trưởng. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc từ chức. Điều đó chưa từng bao giờ xuất hiện trong đầu. Thật sự mà nói, việc bị loại khỏi giải đấu, điều đó làm tôi đau đớn, cũng như rất nhiều người hâm mộ. Nhưng chúng tôi sẽ phải làm việc tích cực hơn nữa. Và đó là điều tôi nghĩ vào lúc này. Chúng tôi cần làm việc, cần thời gian để thực hiện đầy đủ những gì mà chúng tôi cam kết và mong muốn”.

Đây có thể là phát biểu của bất kỳ HLV nào của các đội tuyển Argentina, Brazil, Colombia, Chile – những đội bóng vừa bị loại ở vòng tứ kết của Copa America 2011, đang diễn ra tại Argentina. Nhưng chính xác, đây là những lời phát biểu ngậm ngùi của HLV Sergio Batista của đội tuyển chủ nhà Argentina. Ông Batista khẳng định không từ chức, bất chấp thất bại cay đắng trước đội tuyển Uruguay.

Brazil nối gót Argentina rời Copa America 2011 (Ảnh: Reuters)

Batista cũng không buồn trả lời câu hỏi của phóng viên Clarion, tờ nhật báo lớn nhất Argentina, khi hỏi ông có cảm nghĩ gì về việc Liên đoàn bóng đá Argentina tính đưa Diego Maradona trở lại đội tuyển, bởi huyền thoại bóng đá này có thể giúp Lionel Messi và đồng đội chơi bóng hấp dẫn, hiệu quả hơn.

HLV Batista chỉ đơn giản biện hộ cho lối chơi và thất bại của đội bóng như thế này: Lời buộc tội mà mọi người đưa ra là không có cơ sở. Thực tế là chúng tôi vẫn luôn chơi theo đúng một phong cách thường thấy. Lối chơi ấy vẫn luôn được áp dụng trong các buổi tập, chỉ có điều là nó đã không giúp chúng tôi có được kết quả như mong muốn. Họ đã chơi một trận đấu đầy quyết tâm trước chúng tôi. Và chúng tôi thì để lộ một số điểm yếu. Mọi việc không diễn ra như kế hoạch, và chúng tôi đã làm rối tung mọi việc, mất đi sự kiểm soát, dù chúng tôi đã cố gắng. Chúng tôi cố gắng làm điều đó, nhưng kế hoạch đã không được thực hiện, vậy thôi.

Có lẽ, trong kế hoạch của HLV Batista, Messi và đồng đội sẽ tỏa sáng ở giải đấu diễn ra trên quê nhà. Và với chiếc cúp vô địch Copa, Batista và đồng sự sẽ xây dựng triều đại của mình vững chắc ở tuyển Argentina, qua đó xóa bỏ đi nỗi ám ảnh mang tên “Maradona và các cậu bé” ở đội bóng này. Chỉ có điều, kế hoạch của Batista đã không tính đến việc Tevez đá hỏng quả luân lưu quyết định.

Nhưng HLV Batista cũng chẳng phải xấu hổ một mình. Bởi Mano Menezes của đội tuyển Brazil có lý do để ngượng ngùng hơn. Đội tuyển Brazil dưới thời của HLV này trở thành một trong một trong ba đội bóng sút 11m dở nhất thế giới. Trên sân La Plata hôm qua, Brazil thậm chí chỉ sút trúng đích một quả, của Thiago Silva ở lượt thứ hai và bị thủ môn Villa cản phá. Ở ba lượt còn lại, lần lượt Elano rồi Andre Santos sút lên trời, Fred đưa bóng ra ngoài cột dọc bên phải khung thành.

HLV Menezes nói: “Nếu may mắn hơn, Lucio đã có thể ghi được bàn thắng cho chúng tôi. Ở hiệp 2, Pato cũng đã có một cơ hội vàng. Nhưng trong cả 2 tình huống đó, các pha dứt điểm đều trúng vào vị trí của thủ môn đối phương. Bởi vậy, tôi nghĩ thật tuyệt vời nếu chúng tôi bình tĩnh ngồi phân tích tình huống với nhau. Bởi vì, khi một đội bóng thua cuộc, người ta có xu hướng cho rằng mọi thứ đều tệ hại, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Chúng tôi đã bắt đầu Copa America theo một cách, và đã tiến vào đến đây theo một cách khác. Và chúng tôi còn có thể làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục làm việc, và nhờ đó, khi có thêm thời gian, chúng tôi sẽ giành được những kết quả tích cực hơn trong tương lai”.

Về phần mình, HLV Gerardo Martino của Paraguay cũng phải dùng ngôn từ ngoại giao để nói rằng “Brazil lẽ ra đã phải chiến thắng”: “Hôm qua, tôi đã phàn nàn rằng trong đời mình, dù là cầu thủ hay HLV, chưa khi nào tôi gặp may mắn. Nhưng hôm nay điều đó đã thay đổi. Họ lẽ ra đã giành chiến thắng. Tôi không biết nếu như họ đã tha không ghi bàn vào lưới chúng tôi. Bởi thực sự, chúng tôi đã thi đấu bằng kỷ luật, với sự hy sinh và bằng niềm đam mê của trái tim. Tôi còn có thể nói gì được đây? Brazil lẽ ra có thể thắng ngay trong 90 phút”.

Sự thật không thể thay đổi: Brazil đã bị loại trên chấm phạt đền, sau khi hòa 0-0 trong thời gian thi đấu chính thức. Và giờ đây, ngôi vô địch Copa America chỉ còn là cuộc đấu của Peru, Venezuela, Paraguay và Uruguay. Uruguay trở thành ứng viên sáng giá nhất giành chức vô địch giải này, khi chỉ gặp Peru – nhà vô địch đầu tiên khi giải vô địch bóng đá Nam Mỹ chính thức mang tên Copa America vào năm 1975. Nhưng Paraguay đã chứng tỏ bản lĩnh của một đội bóng có tham vọng. Và cũng đừng quên, Venezuela đã và đang gây ra những bất ngờ thú vị, tạo nên một cơn sốt ái quốc ở quê hương, với hàng triệu người hâm mộ xuống đường hân hoan mừng lần đầu tiên trong lịch sử, đội bóng vào đến bán kết Copa America./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.