Cả thế giới hướng về Wembley

MU và Barca đã sẵn sàng và chúng ta có quyền chờ đợi một trận đấu mở và cống hiến giữa 2 đại diện của bóng đá tấn công.

Đêm nay, mọi sự chú ý sẽ dồn về sân vận động Wembley, thủ đô London nước Anh - nơi diễn ra trận đấu quan trọng nhất mùa giải 2010 – 2011 của bóng đá châu Âu: Trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Manchester United.

Mọi con số thống kê đều chỉ ra rằng: Manchester United và Barcelona là 2 CLB mạnh nhất châu Âu vào thời điểm này, và là những cái tên xứng đáng nhất có mặt ở trận chung kết.

Barca đang sở hữu hàng công mạnh nhất Champions League năm nay với 27 bàn thắng, trong đó riêng Messi đóng góp 11 bàn và đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu năm nay.

Trong khi đó, danh hiệu hàng phòng ngự số 1 xứng đáng thuộc về Quỷ Đỏ thành Manchester khi trong suốt chặng đường từ vỏng bảng đến chung kết, lưới của Van der Sar mới 4 lần rung lên.

Sân vận động Wembley, nơi diễn ra trận cầu "rực lửa"

MU sở hữu hậu vệ xuất sắc nhất Champions League mùa này: Vidic - điểm số trung bình 6,9điểm/trận trong khi tiền đạo xuất sắc nhất không ai khác là Messi của Barca (điểm trung bình 8,0).

Barcelona với món “đặc sản ” Tiqui-tacca cũng là đội kiểm soát bóng nhiều nhất Champions League với 62%, trong khi MU xếp ngay kế tiếp với tỉ lệ 58%. Và họ cũng là những đội bóng chiếm nhiều đại diện nhất trong đội hình tiêu biểu Champions League mùa này mà UEFA vừa công bố: Barca có Pique, Iniesta, Messi; MU có Van der Sar, Vidic, Giggs.

Cả 2 đều đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu này. Từ 2 tháng qua, HLV Alex Ferguson đã tập luyện cho các cầu thủ MU cách đối phó với Barca, từ việc áp dụng sơ đồ chiến thuật mới 3-4-3 đến việc yêu cầu các cầu thủ dự bị đóng giả những cầu thủ Barca để những người sẽ ra sân tập đối phó.

Thậm chí, vai trò của từng cầu thủ MU cho trận chung kết cũng đã được Ngài Alex sắp xếp xong, theo đó, Park Ji Sung sẽ là người kèm chặt Messi còn Carrick là “cái bóng” của Xavi. Trung vệ đội trưởng Nemanja Vidic cho biết, tất cả các cầu thủ MU đều đã sẵn sàng và hết sức tập trung cho trận chung kết.

Đội trưởng Vidic của MU bày tỏ: “Thật vinh dự cho tôi khi được là đội trưởng một đội bóng lớn và dẫn dắt các đồng đội của mình bước vào trận chung kết Champions League. Chúng tôi đã chơi rất nhiều trận đấu trong mùa giải này nhưng toàn đội đều cảm thấy khỏe mạnh và sẵn sàng cho trận chung kết”.

Còn HLV Alex Ferguson thì cho rằng, các học trò của ông đã tiến bộ rất nhiều kể từ sau thất bại trước Barca tại Rome năm 2009. Chiến lược gia người Scotland khẳng định: “Chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều kể từ sau trận đấu đó. Điển hình là trường hợp của Rooney, cậu ấy trở nên xuất sắc hơn nhiều. Các cầu thủ khác cũng vậy. Họ dày dạn hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi ý thức được mình phải đối mặt với đối thủ mạnh cỡ nào và đã có sự chuẩn bị chu đáo cho điều đó. Bạn không thể bước vào sân mà không hiểu rõ đối phương chơi như thế nào, điểm mạnh và yếu của họ ở đâu”.

Về phía Barcelona, HLV Pep Guardiola cũng đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho trận tái đấu với MU. Mùa giải này, Barca từng một lần thất bại trước Arsenal trên đất Anh nên cẩn thận là không thừa.

Nhằm tránh những tác động từ núi lửa và đảm bảo thể lực cho các cầu thủ, Barcelona đã có mặt ở Anh từ 3 ngày qua. HLV Guardiola cuối cùng đã có đáp án cho hàng phòng ngự - với việc Mascherano - người đã chơi tuyệt hay trong 2 cuộc đối đầu với Real Madrid - xuất hiện bên cạnh Pique ở vị trí trung vệ, còn đội trưởng Puyol sẽ dạt sang cánh trái. Các vị trí khác trên hàng công vẫn giữ nguyên.

HLV Guardiola cho biết: “Khi trong một trận chung kết mà cả 2 đội đều muốn chiến thắng và thể hiện lối chơi của mình, tôi tin rằng các khán giả của nó sẽ có một đêm đáng nhớ. Họ rất mạnh, nhưng chúng tôi cũng không kém, hãy xem ai kiểm soát cuộc chơi tốt hơn. Tôi tin rằng Barca đang là đội bóng hay nhất thế giới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.