Cái ghế mời khách!
Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và CLB Eintracht Frankfurt chỉ là một trận đấu giao hữu “vui là chính”, thắng thua không quan trọng. Đội bóng Đức đã có một tâm lý rất thoải mái khi hành quân đến Việt Nam.
Dù vừa phải trải qua 11 giờ bay, nhưng với tính chất một đội bóng chuyên nghiệp đang chơi bóng ở Bundesliga và đúng tính cách Đức, các thành viên đội bóng Eintracht Frankfurt đã đến sân Mỹ Đình rất sớm và nhanh chóng bước vào tập luyện. Sang Việt Nam với sứ mệnh ngoại giao, các thành viên đội bóng nói rằng họ cảm thấy rất vinh dự, tự hào và sẽ chơi cống hiến trong trận giao hữu với ĐT Việt Nam.
Có một chuyện như thế này, rất nhỏ thôi, trong buổi tập của Eintracht Frankfurt, 2 chiếc băng ghế kỹ thuật trên sân Mỹ Đình vẫn được úp xuống do chưa đến trận đấu. Nên các quan chức, ban huấn luyện của đội bóng Đức vẫn phải đứng để quan sát các cầu thủ tập luyện. Tại buổi tập luyện của đội bóng Đức, một số quan chức cùng một số thành viên của VFF và rất nhiều nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ đã có mặt ở đường piste.
Khi ông Dương Nghiệp Khôi tình cờ đi qua chỗ các phóng viên đang tác nghiệp, một phóng viên ảnh đã nói với ông Khôi: “Có lẽ nên nhờ các nhân viên bảo vệ lật một chiếc băng ghế kỹ thuật lên để thành viên đội khách đỡ phải đứng và dễ dàng quan sát, chỉ đạo buổi tập hơn”. Không ngoảnh đầu lại quan sát, cũng không hề có một biểu hiện cảm xúc gì, chỉ mất chưa đầy 5 giây suy nghĩ, ông Phó Tổng thứ ký của VFF, Phó Ban tổ chức giải V-League lạnh lùng trả lời: “Ôi giời, kệ, để họ đứng… cho khỏe”. Nói xong, ông đi thẳng.
Ồ vâng, ông Dương Nghiệp Khôi nói rất đúng. Bóng đá là môn thể thao rèn luyện sức khỏe, đội khách là người Đức nên dù có vừa trải qua một hành trình dài thì cũng cứ để họ đứng cho khỏe, có sao đâu! Chuyện cái ghế có được lật lên hay không là “chuyện nhỏ” ấy mà, cứ “kệ” đi, sao phải quan tâm. Đau thế!
Mà ngẫm ra, cái ghế ở đây là cái ghế để mời khách ngồi, nên không được quan tâm cũng phải thôi. Người ta chỉ quan tâm “cái ghế” của mình. Hãy suy nghĩ tích cực theo quan điểm của ông Khôi, là cứ đứng… cho khỏe thì làm việc mới chất lượng được. Nhưng cơ khổ, người ta thấy một số quan chức bóng đá khi đã ngồi được vào ghế rồi thì toàn thấy “ngồi” nhiều hơn “đứng”. Nên V-League mới thành ra thế này. “Ngồi nhiều hơn đứng” đâm ra nhiều người dù quan tâm đến bóng đá quốc nội còn chẳng biết quan chức, lãnh đạo đang ngồi “ghế” nào, chẳng biết vai trò của họ ra sao. Thêm nữa, có lẽ vì cái kiểu “chuyện nhỏ bỏ qua” nên nhiều vụ việc cứ được quy là “không đủ chứng cớ để xem xét”. Thì đấy, bao nhiêu vụ việc xảy ra rõ mồn một, khán giả, báo chí thấy hết, nhưng lãnh đạo, rồi giám sát trận đấu đâu có thấy, có ghi dòng nào vào biên bản đâu.
Chuyện “cái ghế”, chuyện nhỏ ấy mà, nói là nói vậy thôi, chứ “kệ” đi, ai có ghế thì ngồi, không có thì chịu khó đứng, đứng cho khỏe mới làm được việc. Nhưng đấy không phải là giành cho khách!./.