Calisto nổi giận với học trò mới
Ông Calisto tức giận vì các học trò đã hòa 1-1 với chủ nhà Tampines Rovers (Singapore) tại lượt trận thứ 2 bảng G AFC Cup 2011 vừa qua.
“Tôi thực sự không hài lòng với kết quả này. Với thực lực của đội, lẽ ra Muang Thong United phải làm tốt hơn”- HLV Calisto bực tức phát biểu sau trận đấu.
Không chỉ kết quả, mà chính lối chơi của các học trò đã khiến cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nổi đóa. Đơn cử như việc hàng thủ lỏng lẻo của Muang Thong United để cho Aleksandar Duric của chủ nhà chọc thủng lưới ở phút thứ 23.
HLV Calisto nói: “Đây là một bàn thua ngớ ngẩn. Trước trận, tôi đã yêu cầu các hậu vệ không được để cho Duric có khoảng trống nhưng họ lại làm ngược lại. Các cầu thủ Muang Thong United cần chơi kỷ luật và tuân thủ đấu pháp hơn. Trận này, các cầu thủ không hề làm theo những gì tôi chỉ đạo. Một khi tôi còn là HLV ở đây, điều này sẽ không được phép tái diễn”.
Ngay ở trận thứ 2 cầm quân, HLV Calisto đã phải nổi máu “Trương Phi”, xem ra tuần trăng mật giữa ông và Muang Thong United không kéo dài./.