Cạm bẫy ở Camp Nou
Đương kim vô địch Barcelona phải đối mặt với nhiệm vụ ghi được bàn vào lưới AC Milan.
![]() |
| Chỉ cần một trận hoà trên sân Nou Camp, AC Milan có vé vào bán kết |
Người Italy coi trận hoà 0 -0 trên sân nhà là một thành công, và để tiếp nối cho nỗ lực đó, HLV Allegri đã có sự chuẩn bị khá kỹ cho chuyến hành quân đến Nou Camp đêm nay. 2 lão tướng chơi cực hay ở lượt đi là Seedofl và Nesta đã được nghỉ ngơi 1 tuần còn ở hàng tiền đạo, Pato cũng sẽ trở lại sau khi đủ thể lực. Nỗi lo lớn nhất của đội bóng Italy lúc này là thủ môn Abbiatti chưa hoàn toàn bình phục chấn thương cùng khả năng ra sân còn bỏ ngỏ của Nocerino – cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho AC Milan ở mùa giải này. Tuy nhiên, với những chiến thuật rất thành công ở lượt đi, HLV Allegri tỏ ra không quá lo lắng trước trận đại chiến: “Đây sẽ là một trận đấu lịch sử. Mọi người đều cảm thấy hào hứng khi được chứng kiến Barcelona và AC Milan thi đấu. Đây là thời khắc quan trọng và tôi cho rằng đội chiến thắng sẽ có cơ hội lớn lọt vào chung kết”.
Tất nhiên trước khi đi đến trận chung kết, nhà đương kim vô địch Barcelona phải đối mặt với nhiệm vụ ghi được bàn vào lưới AC Milan. Đội hình của Barcelona không có nhiều xáo trộn, nhưng sự thay đổi lớn nhất cần phải được đưa ra là làm sao giải toả gánh nặng ghi bàn cho Messi trước sự phong toả của hàng thủ AC Milan. Nỗi nhớ David Villa dù đã được sự xuất sắc của Messi giảm tải nhưng ở những thời khắc quan trọng, người ta thấy ngôi sao người Argentina bị ức chế khi đối phương kèm quá chặt. Đêm nay, hàng tiền vệ trứ danh của Barcelona sẽ phải đương đầu với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng không thiếu yếu tố sức mạnh như Ambrosini, Boateng hay Seedolf. Trước trận đấu, lần đầu tiên người ta thấy HLV Guardiola thách thức: “Một cầu thủ không thể tự anh ta đánh bại một đội bóng có hàng phòng ngự tới 8 hay 9 người. Ý tôi là cả Messi cũng không thể. Nhưng chúng tôi sẽ giúp cậu ấy tìm ra khoảng trống. Nhưng hỡi những người Italia xin đừng cao giọng bởi vì cậu ấy vẫn sẽ ghi bàn nếu còn khoe mẽ rằng khống chế được cậu ấy. Hãy chờ xem ai đúng khi hết trận”
Ở trận đấu diễn ra cùng giờ tại Đức, Bayern Munich chỉ còn cách trận bán kết 90 phút trước một Marseille luôn tỏ ra yếu thế khi thi đấu xa nhà. Nhiều chuyên gia cho rằng “Hùm xám” đang chịu áp lực giữ quân cho giải quốc nội và cả vòng bán kết, nhưng một yếu tố rất quan trọng đó là sức mạnh từ sân nhà Allianz Arena sẽ giúp Bayern Munich vượt qua thử thách này. Thiếu vắng Schweinsteiger và Bomel nhưng còn đó những Robben, Muller hay Toni Kroos đang ở phong độ rất cao. Đặc biệt là Mario Gomez, người đang khát khao vượt mặt Messi trong danh sách các chân sút dội bom ở châu Âu mùa giải với 1 bàn ít hơn. Trong khi đó, với những phát biểu đầy quyết tâm trước trận, HLV Deschamp và các học trò chắc chắn sẽ chơi một trận đấu vì danh dự: “Tôi không quá lo lắng vì tôi thà nghĩ rằng đây chỉ là trận đấu thứ 24 tại đấu trường châu Âu cùng Marseille. Tất nhiên cả tôi và các cầu thủ đều tự hào khi bước tới trận đấu này. Tôi mong các cầu thủ biết toả sáng đúng lúc bởi nhiều khi bạn cũng chẳng thể biết trận đấu này sẽ là cuối cùng. Tôi chỉ muốn các cầu thủ biết rằng rất nhiều đội bóng lớn mong được như chúng tôi. Đó là niềm tự hào và tôi mong đợi một màn trình diễn tuyệt vời”
Những phát biểu của các HLV càng hâm nóng bầu không khí Champions League và chỉ sau đêm nay thôi, 2 tấm vé vào bán kết sẽ được xác định tại Nou Camp và Allianz Arena./.
