Champions League là tất cả với Chelsea
Premier League lúc này dường như là một mục tiêu xa vời đối với Chelsea do thua thiệt về mặt điểm số với M.U và Arsenal. Champions League vì thế là cái đích khả dĩ nhất để cứu vãn một mùa giải thất vọng của sân Stamford Bridge.
Carlo Ancelotti đã nhận được sự kiên nhẫn đến kỳ lạ của Ban lãnh đạo Chelsea trong suốt thời kỳ khủng hoảng vừa qua. Kỷ nguyên Abramovich chưa từng chứng kiến điều tương tự khi mà những Ranieiri, Mourinho, Scolari hay Grant đều đã phải nhận những tờ quyết định sa thải lạnh lùng chỉ sau một vài trận đấu không thành công và không làm vừa lòng ông chủ.
Nhưng Ancelotti đã cùng với Chelsea trải qua tháng 11 và 12 đầy sóng gió, đánh mất ngôi đầu bảng, bị loại ở Carling Cup và lúc này cơ hội bảo vệ chức vô địch nước Anh chỉ còn tồn tại trên lý thuyết khi mà cả M.U lẫn Arsenal đều có phong độ cực cao. Nếu như tình cảnh ảm đạm này được lặp lại ở Champions League và FA Cup trong thời gian tới thì chắc chắn đây sẽ là mùa bóng thảm hại nhất dành cho Chelsea trong nhiều năm trở lại đây, và dù muốn hay không thì người ta cũng sẽ phải nghĩ tới việc sa thải Ancelotti một cách nghiêm túc.
Đối với Ancelotti, đó sẽ là một nỗi thất vọng cực lớn đưa ông trở lại mặt đất sau mùa bóng đầu tiên cực kỳ thành công khi cùng với đội bóng thành London giành cú đúp danh hiệu nước Anh. Tất nhiên, chiến thuật gia người Italy không muốn viễn cảnh ấy xảy ra với mình và đang làm tất cả để có thể cải thiện tình hình.
Một trong những lý do mà Chelsea không vội sa thải Ancelotti là vì họ chưa thể tìm ra gương mặt nào thích hợp hơn để gánh vác trọng trách. Người duy nhất mà Chelsea ưng ý là Guus Hiddink lại đang có ràng buộc với LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ và không thể "chạy show" như khi còn dẫn dắt đội tuyển Nga hồi năm 2009. Thế nên, Ancelotti lúc này vẫn đang có những cơ hội nhất định để lấy lại hình ảnh của Chelsea cũng như chính bản thân mình.
Mọi "tội lỗi" sẽ được tha thứ hoàn toàn nếu như Ancelotti có thể đưa Chelsea tới chức vô địch Champions League - đấu trường này mà ông chủ Abramovich đã mơ ước ngay từ ngày đầu đặt chân tới London. Hàng loạt sự đầu tư mà vị tỷ phú người Nga đổ vào Chelsea đều chỉ phục vụ cho mục tiêu lớn lao nhất là đăng quang ở Champions League nhưng vẫn chưa có bất cứ ai biến được mục tiêu này trở thành sự thật. Champions League đối với Abramovich còn lớn hơn gấp nhiều lần các chức vô địch Premier League, FA Cup hay Carling Cup mà Chelsea đã mang về trong những mùa giải gần đây.
Lực lượng của Chelsea bị đánh giá là mỏng và gặp bất lợi trong các cuộc đua đường trường như ở Premier League. Nhưng với thể thức thi đấu loại trực tiếp ở Champions League thì điều này sẽ không tồn tại. Trong tay HLV Ancelotti có các gương mặt dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh chinh chiến để có thể nghĩ tới thành công ở Champions League - nơi vốn đề cao sự lạnh lùng và chính xác trong từng diễn biến trên sân.
Bên cạnh đó, Champions League cũng là danh hiệu mà phần lớn các trụ cột của Chelsea tỏ ra rất khao khát sau những lần bị loại một cách tiếc nuối dù đã tiến sát tới ngưỡng cửa thiên đường. Những thất bại đau đớn trong quá khứ rõ ràng đều được chuyển hóa thành những bài học kinh nghiệm xương máu để Chelsea có thể tự tin đặt cho mình mục tiêu vô địch ở mùa giải này.
Dĩ nhiên là Champions League còn có những đối thủ sừng sỏ khác như Barcelona, Real Madrid, Inter Milan… và Chelsea dù sao cũng cần phải có được sự trợ giúp của thần may mắn mới có thể vươn tới vinh quang cuối cùng. Đó là hy vọng duy nhất dành cho triều đại Ancelotti lúc này. Và hãy chờ xem Chelsea làm thế nào để tự tô vẽ lại vinh quang cho chính mình./.