Chặng đường mới bắt đầu
Tây Ban Nha, Hà Lan, Đức, Italy đã khởi đầu với chiến thắng, trong khi khủng hoảng vẫn chưa chịu buông tha đội tuyển Pháp.
Trong số các đại diện của châu Âu có mặt tại Nam Phi mùa hè vừa rồi, 2 đội bóng lọt vào trận chung kết là Tây Ban Nha và Hà Lan tiếp tục thể hiện họ là những kẻ chinh phục đáng sợ. Tây Ban Nha đè bẹp Liechtenstein 4-0, còn Hà Lan đánh bại San Marino tới 5-0. Hai đội bóng thua trận nói trên đương nhiên không phải đối thủ xứng tầm của nhà ĐKVĐ và Á quân thế giới, nhưng cũng cần phải hiểu rằng cũng chẳng ai chơi hết sức với những đối thủ dưới cơ mình quá nhiều. Có cảm giác như Hà Lan và Tây Ban Nha mới chỉ chơi với một nửa sức lực, tung vào sân nhiều cầu thủ không phải chủ chốt nhưng cũng đã thắng đậm để có một sự khởi đầu hoàn hảo. ĐT Anh cũng tạm thở phào nhẹ nhõm khi thắng Bulgaria với tỉ số 4-0.
Dù chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bỉ nhưng tất cả đều thấy rằng, ĐT Đức của HLV Joachim Loew vẫn đang trên đà tiến tới sự toàn diện và ngày càng đáng sợ hơn. Sau một kì World Cup, những cỗ xe tăng Đức vẫn tiếp tục tiến lên bằng mắt xích chính là những cầu thủ trẻ. Một đường chọc khe của Mueller để Klose băng xuống đối mặt thủ môn và ghi bàn. ĐT Đức vẫn tiếp tục một phong cách đơn giản, chính xác và khoa học. Ngay từ thời điểm này đã có thể khẳng định, đội tuyển Đức mới là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch ở giải đấu Euro năm 2012.
Thiếu vắng Ronaldo do chấn thương, Bồ Đào Nha đã bị Đảo Cyprus cầm hòa trong một trận đấu có tới 8 bàn thắng được ghi chia đều cho mỗi bên. Bồ Đào Nha vẫn còn thiếu quá nhiều để có thể trở thành một đội bóng mạnh. May mắn hơn Bồ Đào Nha, Italy có một sự khởi đầu tốt về điểm số khi lội ngược dòng thành công trước Estonia. Zenjov ghi bàn mở tỉ số trước đem về chút lợi thế cho đội bóng yếu Estonia. Nhưng rồi 2 bàn thắng của Cassano và Bonucci đã cứu cho ĐT Azzurri khỏi một trận thua bẽ mặt.
Sau vô vàn những điều tồi tệ đã xảy ra, sau khi HLV Domenech đã ra đi, Blanc vẫn chưa thể giúp ĐT Pháp thoát ra khỏi hố sâu của sự khủng hoảng. Với bàn tay của Blanc, những kẻ nổi loạn đã tạm thời bị cho ra rìa, thay vào đó là một đội tuyển Pháp với nhiều gương mặt hoàn toàn mới. Chỉ phải đối đầu với đối thủ Belarus chính là cơ hội tốt cho thầy trò Blanc tìm kiếm chiến thắng để chôn vùi những điều đáng lãng quên vĩnh viễn. Thế nhưng, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và phải trả giá khi Kislyak ghi bàn thắng duy nhất đem về chiến thắng cho Belarus, nỗi ám ảnh, khủng hoảng tinh thần vẫn bủa vây đội tuyển Pháp.
Với trình độ chênh lệch không nhiều của bóng đá Châu Âu, vòng loại Euro nào cũng chứng kiến một vài đội bóng được coi là lớn bất ngờ ngã ngựa. Chặng đường mới đã bắt đầu, và tất cả phải nỗ lực để có trong tay tấm vé đến Euro 2012./.