Vòng 38 Premier League:

Chào tân vương!

Với chiến thắng hủy diệt trước 8-0 trước Wigan, Chelsea chính thức trở thành nhà tân vô địch Premier League mùa giải 2009-2010

3 năm qua, MU là đội bóng thống trị Premier League, Chelsea của ông chủ Roman Abramovich bỗng trở thành vai phụ. Nhưng hôm nay, họ đã biến MU chính thức trở thành cựu vương. Bầu trời Premier League phủ kín màu xanh của Chelsea.

Mùa giải trước, chính Wigan là đội cuối cùng trên con đường giành ngai vàng của MU. Và năm nay, họ lại là đội mà Chelsea cần phải đánh bại để lên ngôi vô địch. Bước vào trận đấu, bỏ qua mọi lời đồn đoán, Chelsea vẫn chơi tưng bừng, điều đó thể hiện họ khát khao chức vô địch như thế nào.

Ngay ở phút thứ 6, Anelka đã bắt đầu bữa tiệc tại Stamford Bridge với bàn thắng mở tỷ số từ đường chuyền bóng của người đồng hương Malouda. Không hẳn áp đảo đối phương nhưng Chelsea cũng không mất nhiều công sức để tìm được bàn thắng thứ hai. Sau khi Gary Caldwell phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Atkinson, Chelsea đã biến trận đấu này thành trận đấu của họ. Lampard nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút 11m. Đó là tỷ số của hiệp 1.

Lampard nâng tỷ số lên 2-0 sau cú sút 11m (Ảnh: AP)

Sang hiệp 2, với lợi thế hơn người, Chelsea thi đấu thảnh thơi, phút 54 Salomon Kalou nâng tỷ số lên 3-0. Liên tiếp sau đó, Nicolas Anelka và Drogba mỗi người ghi một bàn ở các phút 56, 63. Phút 68, Chelsea được hưởng quả 11m thứ 2 trong trận đấu, Drogba thực hiện thành công nâng tỷ số lên 6-0 cho đại gia thành London.

Phút 80, Drogba hoàn tất cú Hattrick của mình với một pha dứt điểm cận thành. Tỷ số là 7-0 cho Chelsea. Không dừng lại ở đó, phút 90, A.Cole ấn định chiến thắng hủy diệt 8-0 sau đường chuyền của Joe Cole.

Chelsea trở thành nhà tân vô địch Premier League 2009-2010 (Ảnh: AP)

Dẫn trước đến 8 bàn, Chelsea chỉ còn chờ đợi tiếng còi mãn cuộc để có thể bật Champagne. Và khi trọng tài Atkinson nổi tiếng còi kết thúc trận đấu, bữa tiệc bắt đầu được mở ra tại Stamford Bridge.

Có thể nói, Chelsea xứng đáng với chức vô địch Premier League mùa giải năm này khi đánh bại tất cả các “đại gia” trong nhóm Big Four. Hơn thế nữa, Ancelotti trở thành một trong những nhà cầm quân người nước ngoài hiếm hoi (sau Mourinho) giành chức vô địch giải Ngoại hạng ngay trong mùa giải đầu tiên. Ông tràn trề hy vọng giành cú đúp khi trước mặt Chelsea còn trận chung kết Cúp FA với Portsmouth.

Tại Stamford Bridge hôm nay có tất cả những gì Chelsea cần: ông chủ Roman Abramovich, kiến trúc sư trưởng xây dựng nên đế chế The Blues, ngồi trên khán đài; chiếc cúp Premier League thật 100% (cúp giả được đặt tại Old Trafford, nơi M.U tiếp Stoke); một chiếc xe bus được trang hoàng rực một màu xanh, đủ rộng để chở thầy trò Ancelotti diễu hành khắp cửa ngõ London. Còn chờ gì nữa, hỡi những cổ động viên The Blues?

HLV Ancelotti giành được thành công ngay ở mùa bóng đầu tiên tại nước Anh (Ảnh: AP)

Ở một số trận đấu khác, MU mặc dù ghi tới 4 bàn vào lưới Stoke City nhưng cũng phải ngậm ngùi chia tay chiếc cúp. Arsenal thắng Fulham 4-0, qua đó giành vị trí thứ 3. Tottenham sau chiến thắng trước Man City hồi giữa tuần và chắc suất giành vị trí thứ 4 đã để thua Burnley 4-2. Liverpool kết thúc mùa giải thất vọng ở vị trí thứ 7 với việc để Hull city cầm hòa không bàn thắng. Manchester City hòa West Ham 1-1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.