Chạy theo Calisto...

Nhìn lại thật kỹ diễn tiến câu chuyện đi hay ở của Calisto, và nhìn lại gần 2 năm ông “nhiếp chính” sẽ thấy rất rõ một điều: Dường như VFF - nơi bỏ tiền ra thuê Calisto - đang phải chạy theo ông thầy “quái chiêu”.

Đầu năm 2009, khi HLV Calisto đăng đàn tuyên bố là có thể cùng một lúc làm việc ở cả ĐTQG lẫn ĐT U.23 QG thì dư luận đã lên tiếng phản đối. Ngay cả những thành viên của Hội đồng HLV QG - bộ phận tư vấn chuyên môn cho Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) - cũng phản đối. Ông PCT Hội đồng HLV quốc gia khi ấy là Trần Văn Phúc đã thẳng thừng phát ngôn trên mặt báo: “Nếu để Calsito cùng lúc huấn luyện 2 ĐT thì chúng ta sẽ khó đạt được những mục tiêu mong muốn”. Trước những lời cảnh báo này, bản thân VFF cũng “nhìn ra vấn đề”, song lạ ở chỗ, khi nhà cầm quân người Bồ nhất mực khẳng định câu “tôi có thể” thì các quan VFF cũng vì vậy mà chào thua.

Kết quả ra sao? ĐTQG không qua nổi vòng loại Asian Cup 2011 để góp mặt ở VCK như mục tiêu đã định. Riêng ĐT U.23 thì vào đến chung kết SEA Games nhưng vào tới đó lại đã chơi 90 phút thật bạc nhược, và cuối cùng đánh mất tấm HCV tưởng như đã nằm chắc trong tay. Tới bây giờ nếu lật ngược lại câu chuyện “một nách hai con” của nhà cầm quân người Bồ thì ai cũng thấy tính hiệu quả của nó tới đâu.

Nhưng đấy dẫu sao cũng là chuyện cũ, chuyện đã qua. Có một chuyện vẫn đang nóng hôi hổi: VFF công khai ý định muốn mời Calisto tại vị ở ĐTVN. Thế nhưng cách đây khoảng 4 hôm, trên một tờ báo thể thao, vị HLV này lại công khai bày tỏ khả năng không loại trừ việc mình chia tay ĐT.

Thật ra, có hai lý do để người ta tin rằng việc Calisto nói “không” với ĐTVN là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thứ nhất, sau khi trở về từ SEA Games 25, Calisto “bắn tin” với báo chí về việc mình vừa muốn làm HLV trưởng ĐT, vừa muốn kiêm nhiệm thêm công việc huấn luyện ở một CLB. Thoạt tiên, các quan chức VFF đã lập tức “bật đèn xanh” cho ông thầy, nhưng sau một hồi nghe dư luận phân tích thiệt - hơn thì họ đã nghe ra và đã lập tức rút ra “thẻ đỏ”. Bằng chứng là ông PCT VFF Lê Hùng Dũng cho báo chí biết: “Chúng tôi không chấp nhận việc ông Calisto kiêm nhiệm như thế. Vì nếu điều này xảy ra, ông ấy không thể dồn toàn tâm toàn ý cho ĐTQG”.

Thứ hai, mối quan hệ giữa Calisto với ông bầu Đỗ Quang Hiển của T&T Hà Nội đã được xếp vào dạng “siêu thân thiết”. Nó thân tới mức bầu Hiển chẳng ngại ngần “chơi bài ngửa”: Ông Calisto chắc chắn sẽ thuộc về chúng tôi. Mà ông đâu nói chơi, chẳng phải trước đó ông Calisto đã ra sức đưa Công Vinh - một cầu thủ của T&T - qua Bồ tu nghiệp đó sao? Và chẳng phải cũng là Calisto đã ra sức giúp bầu Hiển xây dựng một học viện bóng đá trẻ ở Đà Nẵng đó sao?

Nói tóm lại, khả năng Calisto nghiêng về phía T&T Hà Nội và “bỏ lửng” ĐTQG - cái vị trí mà ông đang đảm nhiệm là một điều rất dễ xảy ra. Thế thì tại sao VFF không tính đến những “phương án 2” thay thế Calisto?

Cảm tưởng như bây giờ tất cả đều chờ vào những phán quyết của ông thầy, và một khi những phán quyết ấy không trúng với cái mình đang suy nghĩ thì người ta sẽ đồng loạt rơi vào thế… bị động.

Thế thì ai chạy theo ai, và ai dẫn dắt ai trong mối quan hệ Calisto - VFF, điều ấy không khó trả lời!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.