Chelsea ghi tên vào chung kết cúp FA

Giành thắng lợi tưng bừng 5 - 1 trước đối thủ mạnh Tottenham, Chelsea kiêu hãnh bước vào trận chung kết cúp FA với đối thủ Liverpool.

Cả Chelsea lẫn Tottenham đều chỉ còn mục tiêu ở cúp FA để phấn đấu giành danh hiệu cho mùa giải này hơn nữa đây lại là một trận derby London chính vì vậy trận bán kết diễn ra kịch tính ngay từ khi trọng tài Atkinson nổi hồi còi khai cuộc.

Drogba mở tỷ số cho Chelsea sau cú sút tuyệt đẹp (Ảnh: Getty Images).

HLV Di Matteo vẫn trung thành với chính sách xoay vòng cầu thủ nên Drogba được thi đấu ngay từ đầu thay cho Torres. Ở phía bên kia sân, Tottenham có đầy đủ anh tài cho cuộc đấu mang tính quyết định này. Cả hai đội đều đã quá hiểu nhau nên không cần phải thăm dò, ngay phút 13, Drogba đã có cơ hội đầu tiên tiếc rằng tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại dứt điểm hụt.

Mãi tới phút 36, Spur mới có pha phối hợp ấn tượng đầu tiên khi Lennon đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi tạt vào cho Van der Vaart đánh đầu cận thành đưa bóng vượt qua sự truy cản của Cech, nhưng Terry đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Sự “đen đủi” của Tottenham còn chưa dừng lại ở đó, phút 41 pha tạt bóng của Van der Vaart cho Adebayor vô tình trở thành cú sút hiểm hóc để đánh bại Cech nhưng may mắn cho Chelsea là bóng đã dội cột dọc bật ra.

Chưa hết tiếc nuối sau hai tình huống ăn bàn mười mơi thì Tottenham lại bị thủng lưới. Phút 43, dù bị Gallas kèm rất sát nhưng Drogba vẫn vượt qua sự truy cản của hậu vệ người Pháp để tung ra cú sút tuyệt đẹp vào góc gần, mở tỷ số cho Chelsea. 1 -0 cũng là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục chơi hứng khởi và bàn thắng nhân đôi cách biệt đến với họ ở phút 50. Trong một tình huống lộn xộn trước khung thành của Cudicini, Mata tung cú sút đi qua cả “rừng chân” hậu vệ Tottenham. Pha quay chậm cho thấy Assou-Ekotto đã kịp cản phá bóng ngay trên vạch vôi nhưng trọng tài chính Atkinson vẫn công nhận bàn thắng sau khi vị trợ lý của ông cho rằng đây là một pha lập công hợp lệ.

Van der Vaart phản ứng dữ dội khi trọng tài công nhận bàn thắng không rõ ràng cho Chelsea (Ảnh: Getty Images).
Chịu bàn thua tức tưởi, các cầu thủ Tottenham dồn đội hình lên nhằm tìm bàn gỡ. Từ quả chọc khe của đồng đội, Adebayor băng xuống rất nhanh rồi gẩy bóng vượt qua nốt Cech, tạo điều kiện để Bale đệm bóng vào lưới trống, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Spurs. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà Tottenham làm được trong trận đấu này.

Phút 77, Ramires di chuyển thông minh nhận đường chọc khe của đồng đội và đối mặt với thủ thành Cudicini. Không quá khó để tiền vệ người Brazil nâng tỷ số lên 3 – 1. Chưa dừng lại ở đó, phút 81, trong một tình huống được hưởng quả phạt trực tiếp ở khoảng cách khoảng 28m, Lampard sút tung lưới người đồng đội cũ  tỷ số là 4 – 1 cho The Blues.

Cơn ác mộng của Tottenham chưa dừng lại ở đó, ở những giây cuối cùng của trận đấu, cầu thủ vào thay người Malouda ấn định tỷ số đậm đà 5 - 1 cho The Blues.

Có thể nói trong trận này, Chelsea thắng là xứng đáng vì họ đã biết tận dụng các cơ hội một cách tối đa. Hơn nữa với hàng phòng ngự chơi cực kỳ tỉnh táo, Chelsea đã không cho đội bóng cùng thành phố có cơ hội ghi bàn. Đối thủ của Chelsea trong trận chung kết sẽ là Liverpool, đội vừa loại Everton với tỷ số 2-1 trong trận bán kết đầu tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.