Chelsea hoàn tất cú đúp
Một tuần sau khi giành chức Vô địch giải Ngoại hạng Anh, ngày 15/5, Chelsea đã hoàn tất một mùa giải thành công với việc danh hiệu Vô địch Cup FA - giải đấu lâu đời nhất thế giới.
Với thắng lợi này, mùa giải đầu tiên của HLV Carlo Ancelotti tại Chelsea đã thành công mỹ mãn và ông lại một lần nữa chứng minh mình là người “sưu tập các danh hiệu”. Đây đã là chức vô địch thứ 27 trong 12 năm làm HLV của vị HLV người Italy này.
Chelsea nhập cuộc đầy hứng khởi, y như cái cách mà họ đã “làm gỏi” Wigan 8-0 trong trận đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng Anh tuần trước. Nhưng The Blues đã vấp phải một Portsmouth chơi kiên cường. Hàng phòng ngự của đội bóng này, đặc biệt là thủ thành David James - đã có một ngày thi đấu xuất sắc, vô hiệu hóa hầu như mọi cơ hội mà các chân sút áo xanh tạo ra. Nếu cứ thi đấu như thế này, khả năng Portsmouth có một vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh là hoàn toàn có thể, chứ đừng nói tới rớt hạng.
Trở lại với trận chung kết cup FA, hết Drogba rồi Lampard, Anelka, Malouda… lần lượt thất bại trước đôi bàn tay của James - thủ thành năm nay đã bước qua tuổi 40. Anh đã có một màn trình diễn thuyết phục và nếu tại World Cup sắp tới, HLV đội tuyển Anh Capello có trao cho James vị trí bắt chính thì cũng không có nhiều người bất ngờ.
Thủ thành đội trưởng của Portsmouth chỉ bị đánh bại 1 lần từ tình huống cố định ở phút 59. Drogba sút phạt trực tiếp với một cú đá theo phong cách của Cristiano Ronaldo. Bóng đi như đạn pháo xuyên vào góc xa và James hoàn toàn không có lỗi trong bàn thua này. Phút 88, James còn xuất sắc hóa giải cú đá 11m của Lampard. 1-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu này. Dù chiến thắng của Chelsea là hoàn toàn xứng đáng, nhưng cũng không thể phủ nhận họ đã có một trận đấu đầy khó khăn trước Portsmouth./.