Nhìn lại Premier League 2010

Chelsea - nhà vô địch siêu hạng

103 bàn thắng, toàn thắng 6 trận trước 3 đối thủ còn lại trong nhóm Big Four, kết thúc cuộc đua với chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Wigan, đấy là thành tích của The Blues - kẻ thống trị.  

Cho đến trước trận đấu cuối cùng, cuộc đua vẫn còn diễn ra, MU vẫn nuôi mộng “cướp” được chiếc Cup vàng vào phút cuối. Rút cuộc, Chlesea đã có một câu trả lời cho việc họ có xứng đáng để lên ngôi không. Cả nước Anh và cả thế giới ngồi đếm số bàn thắng của Chelsea qua từng phút của trận đấu với Wigan. Chelsea lên ngôi vô địch với cột mốc là 103 bàn thắng, trở thành đội bóng ở giải ngoại hạng Anh đầu tiên vượt qua cột mốc 100 bàn kể từ khi Tottenham làm được điều đó vào năm 1963 (ghi được 111 bàn).

Ngoại trừ trận đấu cuối cùng của mùa giải ghi được 8 bàn, The Blues còn có 3 trận ghi được 7 bàn, vô số chiến thắng đậm và toàn thắng cả 6 trận trước MU, Liverpool và Arsenal. Một hàng công siêu khủng, với pháo đài Stamford Bridge kiên cố (Chelsea ghi được 68 bàn, thắng 17 trận và chỉ thua 1 trận trên sân nhà). Còn gì để bình luận về chiến thắng của Chelsea, ngoài việc phải công nhận họ là nhà VĐ siêu hạng của giải ngoại hạng Anh năm nay.

Chelsea mừng chiến thắng

“Có Drogba và Anelka rồi, chúng tôi việc gì phải bỏ số tiền lớn ra để mua Torres nữa” - HLV Ancelotti nói thẳng. Thậm chí, thủ thành Petr Cech còn tuyên bố muốn gắn bó với Chelsea thêm 10 năm nữa, cho đến khi anh không còn có thể đứng trên sân bắt được bóng. Ngay sau khi Sir Alex Feguson gửi lời tuyên chiến cho mùa giải năm sau: “Năm nay chúng tôi không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng năm sau chiếc Cup sẽ quay về Old Trafford”, Ancelotti đã đáp lại một cách nhẹ nhàng: “Chelsea có một tương lai tươi sáng và chúng tôi có thể đủ sức vô địch thêm nhiều năm nữa”. Có chức vô địch ngay năm đầu tiên đến làm thuê cho ông chủ Abramovich, Ancelotti hoàn toàn có thể tuyên bố rằng: “Tôi giỏi hơn Mourinho”, và dù không nói, tất cả đều công nhận như vậy.

Thứ bóng đá mà Chelsea chơi ở mùa giải năm nay, thứ bóng đá của Ancelotti khác hẳn với thứ bóng đá kiểu Mourinho. Chelsea chơi bùng nổ, hủy diệt những đối thủ yếu và đá hợp lý, ổn định, chắc chắn trước những “kẻ thù” trực tiếp trong nhóm Tứ đại gia. Chelsea đã giữ vững được bản lĩnh và lạnh lùng vượt qua được những thời điểm khó khăn nhất, chiến đấu như những người đàn ông quả cảm nhất. Đến cả cách ăn mừng chức vô địch của John Terry và “đồng đội” cũng đã chừng mực và ý nghĩa hơn.

Chelsea đã là số 1 ở Primier League và họ còn một việc nữa để làm là trận chung kết Cup FA với Portsmouth ở Wembley tối thứ bảy này. Chiếc Cup FA và cú đúp được hoàn tất bởi đối thủ chỉ là Portsmouth, đó là một điều quá đơn giản đối với The Blues ở thời điểm này.

Mùa giải 2010, nước Anh ngập tràn một màu xanh, màu xanh “siêu hạng” lấn át những sắc đỏ còn lại. Chelsea là cơn lốc, là quỷ và là những khẩu pháo, cuốn phăng và bắn nát tất cả, hiện tại đã là của Chelsea và tương lai cũng đang chờ đón họ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.