Chelsea vươn lên hay chìm hẳn

Chelsea bước vào cuộc đối đầu gặp Manchester United tại vòng 24 giải Ngoại hạng Anh với biết bao bất lợi.

HLV Villas Boas đau đầu trước phong độ không tốt của Chelsea  thời gian gần đây
The Blues không chỉ vừa bị Arsenal thu ngắn khoảng cách điểm số trên bảng xếp hạng (hiện chỉ còn 2), đứng trước nguy cơ trượt khỏi top dự Champions League mùa sau; mà những bất ổn liên miên về phong độ và đội hình đang làm HLV Villas Boas cảm thấy đau đầu.

Có Torres hay không Torres, rồi khi cầu thủ này ra sân thì xếp anh ở đâu để phát huy tối đa bản năng săn bàn? Quan hệ trục trặc giữa Villas Boas và công thần Lampard. Mới đây là thông tin John Terry mất băng đội trưởng tuyển Anh vì phân biệt chủng tộc; lại cả thông tin Mourinho sắp tái hồi The Blues. Tất cả tạo nên sức ép vô hình với đội chủ nhà; tạo nên cơ hội không thể tốt hơn để Manchester United giành chiến thắng ngay tại sân nhà Stamford Bridge của Chelsea, tái lập chiến tích thắng 1-0 tháng 4/2011.

Thực ra, HLV trẻ người Bồ Đào Nha đang thực hiện cuộc cách mạng nhân sự tại Chelsea, đi đúng hướng hay chưa thì giờ chưa thể kiểm chứng. Nhưng cái quan trọng là ông Boas đã dám làm cái điều mà từ thời Mourinho đệ nhất chưa HLV nào dám làm. Động vào đám công thần Terry, Lampard, Drogba, Anelka… không ít chiến lược gia – kể cả tài đến đâu – cũng bị đá bay mất ghế. Có thể kể ra đây HLV người Israel Avram Grant – bạn thân của chủ tịch Abramovic hay Carlo Ancelotti vốn có quãng thời gian đầu cực kỳ thành công. Tất cả phải ra đi vì nước xa Abramovic không cứu nổi lửa gần, là những cơn sóng ngầm trong phòng thay đồ.

Giờ thì, Villas Boas đang đứng trước nguy cơ về cơn sóng lớn thực sự. Vượt qua được hay không hoàn toàn ở ông. Terry đang hầu tòa và có thể sẽ vắng mặt trong cuộc chạm trán đêm nay. Drogba còn đang chinh chiến mãi ở châu Phi. Ashley Cole bị treo giò. Về lực lượng, rõ ràng đội chủ nhà không sánh bằng MU, sẽ đón sự trở lại của nhiều trụ cột Rooney, Nani, Young. Tom Cleverley cũng sẽ có tên trên băng ghế sau 4 tháng dưỡng thương. Tổn thất duy nhất: thủ môn người Đan Mạch Anders Lindegaard vắng mặt dù đang bắt rất hay. Việc sử dụng David De Gea trong khung gỗ là một lựa chọn mạo hiểm của Ferguson. Có lẽ chưa ai quên sai lầm của thủ thành trẻ đã khiến MU bị Liverpool đánh bại cuối tuần trước. Việc Sir Alex tin tưởng thủ môn này chỉ vì hiện tại ông không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Trước tình hình đó, HLV người Scotland đành phải động viên học trò:“Rõ ràng cậu ấy đã phạm sai lầm, và đang muốn có cơ hội sửa chữa. Cậu ấy là một thủ môn đầy tiềm năng, và vẫn chỉ đang bắt đầu làm quen với bóng đá Anh. Thật khó khăn khi người ta xem bạn là người thay thế Peter Schmeichel và Edwin Van der Sar, những thủ môn hay nhất châu Âu trong vòng 40 năm qua. Đó là lí do chúng tôi chọn một thủ thành trẻ tiềm năng, người vẫn có thể tiếp tục tiến bộ và hiển nhiên, không ai phủ nhận De Gea rất có triển vọng trong tương lai”.  

Điểm yếu của MU đã lộ rõ, nhưng liệu có phải chỉ có thế? Cựu HLV Chelsea Gianluca Vialli mới đây đưa ra gợi ý cho đội bóng cũ cách đánh bại Quỷ Đỏ: “Man United hiện không còn mạnh như trong quá khứ. Đặc biệt, họ thiếu sự sắc sảo trong vòng 30 mét trước khung thành đối phương. Họ cũng thiếu những “máy quét” quan trọng như Darren Fletcher và Tom Cleverley. Một khó khăn nữa cho Alex Ferguson là ông phải xáo trộn hàng phòng ngự liên tục trong thời gian vừa qua. Tôi nghĩ M.U sẽ vất vả nhiều ở Stamford Bridge”.

Chelsea mùa này hiện đã phải chịu 3 thất bại trên sân nhà, san bằng thành tích kém cỏi của mùa 2001 – 2002, nhưng từ đầu năm 2012 đến nay, đội bóng của Villas Boas vẫn chưa thua thêm nữa. Trong 9 lần tìm đến Stamford Bridge trong quá khứ, Manchester United của Alex Ferguson chưa thắng bao giờ (chiến thắng tháng 4/2011 không diễn ra ở giải Ngoại hạng Anh), nhưng mùa này MU có thành tích sân khách cực tốt với 26 thắng lợi. Tất cả đang đón đợi màn so tài hấp dẫn tối nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.