Chỉ khổ… cổ động viên chân chính
“Cấm cổ động viên Hải Phòng đến sân khách vô thời hạn” là cái án phạt mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã đưa ra sau sự cố sân Hàng Đẫy. Nhưng xem ra, cái sự “vô thời hạn” ấy chỉ được có… 3 ngày.
Trận đấu Thể Công - XM.Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy vào thứ 4 tuần trước, cổ động viên (CĐV) Hải Phòng đốt pháo sáng, chửi bới, quậy phá. Sau đó thì một cuộc loạn đả đã xảy ra cho đến khi cảnh sát cơ động phải dùng đến biện pháp mạnh để giải tán CĐV Hải Phòng. Sau sự việc đó, Ban kỷ luật VFF đã nhóm họp, phải đau đầu để tìm ra một án phạt hợp lí. Không thể cứ phạt tiền CLB để rồi đâu lại vào đấy, nên VFF phải nghĩ cách khác. Kết quả, CĐV Hải Phòng bị “cấm đến sân khách vô thời hạn”. Điều này đã được nêu rõ trong văn bản của VFF.
Thoạt nghe, cái lệnh cấm này thật là nghiêm khắc, không cần biết là CĐV hiền lành hay hooligan, cứ miễn CĐV Hải Phòng là cấm không cho đến sân khách cổ vũ. Cái án phạt này cũng gây tranh cãi về hiệu lực của nó, bởi làm sao có thể phân biệt được đâu là CĐV Hải Phòng, đâu là CĐV đội khác. Không lẽ, trước khi vào sân, lại phải kiểm tra chứng minh thư nhân dân của CĐV, cứ ai “hộ khẩu Hải Phòng” là… đuổi. Sau lệnh cấm, CLB XM.Hải Phòng không phản ứng gì vì… chẳng liên quan đến họ, còn CĐV Hải Phòng thì bàn nhau cách để… lách luật.
Lệnh cấm vừa được ban ra được 3 ngày, đến Chủ nhật, ngay lập tức nó trở thành vô nghĩa. Tại trận đấu giữa GM.Nam Định và XM.Hải Phòng, khán đài sân Thiên Trường vẫn tràn ngập các CĐV Hải Phòng. Cái tác dụng của án phạt chỉ là “làm khổ” các CĐV chân chính đến từ đất Cảng. Họ đi xem đá bóng vì tình yêu với thành phố, với đội bóng của họ. Nhưng đi cổ vũ bóng đá mà chẳng được mặc áo CLB, bị khám xét chặt chẽ, bị soi từ đầu đến chân trong suốt trận, đúng là khổ như CĐV V-League.
Cái án phạt này cũng “vô tình” làm khổ Ban tổ chức (BTC) sân, làm khổ các lực lượng an ninh bảo vệ sân. Bây giờ thì chẳng còn phân biệt được đâu là CĐV Hải Phòng, đâu là CĐV Nam Định, nên BTC sân Thiên Trường cứ phải lo ngay ngáy. Hơn 2.000 cảnh sát, nhân viên an ninh được huy động phân bố vòng trong vòng ngoài căng mắt ra quan sát, giám sát suốt cả trận. Bởi dù đã chuẩn bị “kỹ hơn cả một trận đấu World Cup”, nhưng ai dám khẳng định không có một sự cố khó lường nào đó bất thình lình xảy ra. Nhờ có sự chuẩn bị kĩ càng hơn cả chống bạo động, nên rút cuộc, BTC sân Thiên Trường đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra trong trận đấu.
Cái án phạt “nghiêm khắc”, hoá ra tác dụng của nó là CĐV phải luồn lách để vào sân, và BTC sân thì phải “chạy” bở hơi tai để lo an ninh, an toàn./.