Chờ đợi thêm tin vui
Mục tiêu trước mắt dành cho Hoàng Quý Phước - niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam - là vượt qua chuẩn A 100m bướm Olympic 2012 với thời gian 52’’36.
2.000 vận động viên trên thế giới đã bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Thể thao dưới nước thế giới lần thứ 14. Giải bắt đầu từ ngày 16 - 31/7 tại Thượng Hải, Trung Quốc.
Đội tuyển bơi lội Việt Nam có 3 VĐV giành được vé tham dự sân chơi này là Võ Thái Nguyên (An Giang), Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) và Phạm Thành Nguyện (Long An). Ngoài ra, kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên (Quân đội) cũng được tham gia với mục đích kiểm tra chuẩn để tham dự Olympic London 2012. So với những lần tham dự trước đây, tinh thần của đội tuyển Việt Nam tại giải vô địch bơi thế giới lần này được cải thiện hơn rất nhiều và những mục tiêu đặt ra cũng mạnh dạn thấy rõ.
Giai đoạn này năm ngoái, đội tuyển bơi lội Việt Nam đi thi và ra về trong sự im lặng. Sân chơi thế giới vốn được đánh giá là quá tầm với các tay bơi Việt Nam vẫn đúng khi không một mục tiêu nào - ngoài việc đi dự giải vô địch thế giới để thêm tiêu chuẩn cho VĐV khi Hiệp hội Thể thao dưới nước quốc tế (FINA) xét các suất đặc cách tham dự Thế vận hội. Và lần lượt các tay bơi, tiêu biểu là Nguyễn Hữu Việt đã không để lại được một dấu ấn nào trên đấu trường này.
Mọi chuyện còn tệ hơn tại Asiad 16 - vốn là tâm điểm thu hút mọi mắt nhìn cũng như đánh giá đối với thể thao Việt Nam - khi các VĐV bơi lần lượt thất bại nặng nề. Tâm lý bị choáng ngợp trước sân chơi và đối thủ quá lớn tác động trực tiếp tới sự tự tin của các VĐV trẻ Việt Nam.
![]() |
|
Quý Phước có thể tiếp tục phá kỷ lục quốc gia của chính mình? |
Tuy nhiên, sau một năm 2010 không có nhiều khởi sắc, năm 2011 đã mở màn tốt hơn cho bơi lội Việt Nam. Tại giải quốc tế đầu tiên trong năm - Malaysia mở rộng - tay bơi Hoàng Quý Phước đã giành HCV với thời gian 53’’56 để trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên vượt chuẩn B Olympic 54’’09 và giành quyền tới Olympic 2012. Đây là mốc son trong lịch sử bơi lội Việt Nam, bởi từ trước tới nay chưa có tay bơi nào làm được điều này và tất cả các VĐV bơi dự Olympic đều theo suất đặc cách của FINA. Tiếp đó là một màn trình diễn ấn tượng tại Giải vô địch trẻ Đông Nam Á diễn ra tại Đà Nẵng.
Sau những thành công này, giải vô địch thế giới lần này được định vị rõ rệt hơn trong cách tiếp cận của các VĐV Việt Nam. Không chỉ học cách khống chế và vượt qua cảm giác choáng ngợp, với thành công bước đầu hồi đầu năm trở thành liều thuốc tinh thần quan trọng nhằm giúp các VĐV bình tĩnh bước vào đường đua để tự tin thể hiện được hết mình. Mục tiêu trước mắt dành cho Hoàng Quý Phước - niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam - là vượt qua chuẩn A 100m bướm Olympic 2012 với thời gian 52’’36. Chỉ trong vòng 2 tháng, liệu Quý Phước có thể tiếp tục phá kỷ lục quốc gia của chính mình thêm 1,2 giây nữa không? Câu trả lời sẽ có trong vài ngày tới.
Với các VĐV còn lại, trong đó có phát hiện mới Nguyễn Thị Ánh Viên, tuy không đặt mục tiêu cụ thể nhưng BHL hy vọng họ sẽ thi đấu đúng phong độ và phát huy được những gì được học hỏi thông qua đợt tập huấn vừa qua ở Trung Quốc. Và nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi hơn, Giải vô địch thế giới sẽ là một liều thuốc thử kinh nghiệm thi đấu rất tốt cho các VĐV trẻ Việt Nam trước khi tham dự SEA Games 26 vào cuối năm nay./.
