Chờ những cú sốc chuyển nhượng mùa Đông
Kỳ chuyển nhượng mùa Đông những năm gần đây đã chứng kiến Primier League làm mưa làm gió với nhiều bản hợp đồng lớn. Năm nay có lẽ cũng vẫn vậy.
Tháng Giêng sẽ là một tháng quan trọng với sân cỏ châu Âu. Trong 30 ngày này, các CLB được phép tăng cường cầu thủ cho nửa sau của mùa giải. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông những năm gần đây đã chứng kiến Premier League làm mưa làm gió với nhiều bản hợp đồng lớn. Năm nay, có lẽ cũng vẫn vậy.
Chỉ có một điều khác là cái tên nổi nhất sẽ không tiếp tục là Chelsea. Đội bóng này đã tuyên bố không mua thêm cầu thủ nào nữa vì “ngân sách chuyển nhượng không cho phép”, một điều khá ngạc nhiên. Nhưng sẽ có một màu xanh khác thay thế Chelsea, đó là Manchester City!
Cái tên này từng gây sốc ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua khi vào phút chót, họ “cướp” được ngôi sao Brazil Robinho ngay dưới mũi Chelsea. Đáng lẽ, Manchester City còn gây nhiều choáng váng hơn trên chợ cầu thủ nếu những ông chủ Arập có nhiều thời gian hơn. Tập đoàn đầu tư Abu Dhabi United Group (ADUG) chỉ kịp mua Manchester City 1 ngày trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè kết thúc nên những nỗ lực mua Dimitar Berbatov hay David Villa không hiệu quả.
Giờ thì họ có cả 1 tháng để làm sân cỏ châu Âu sững sờ. Tiền bạc không phải là vấn đề với ADUG và sau nhiều phiên họp gần đây, những ông chủ này xác định rằng Manchester City cần đi theo con đường “mua vinh quang” giống như Chelsea giai đoạn đầu của kỷ nguyên Roman Abramovich. Thành Manchester sẽ là nơi nhộn nhịp nhất trong tháng đầu tiên của năm mới và hãy thử xem, ADUG đang ngắm nghía những cái tên nào.
Một bản danh sách quá “hoành tráng” mà đứng đầu là Kaka và Lionel Messi. Ngoài ra phải kể đến Fernando Torres, Carlos Tevez, Ronaldo và Samuel Eto’o. Tất nhiên, để có được một trong những cái tên trên là công việc không dễ dàng. Chẳng CLB nào muốn bán đi trụ cột ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông, khi mùa giải đang diễn ra sôi động. Bản thân các ngôi sao lớn của thế giới như vậy cũng chưa chắc muốn đến với một đội bóng còn khá “lẹt đẹt” như Manchester City, vốn từ lâu luôn bị khuất trong cái bóng khổng lồ của người láng giềng Manchester United. Thế nhưng Man “Xanh” sẽ sử dụng đến thứ vũ khí tối thượng của mình: Tiền bạc! Họ sẵn sàng lập những kỷ lục mới về mua sắm cầu thủ, sẵn sàng chi tới 70 triệu bảng cho một chữ ký trong khi kỷ lục cũ chỉ là 48 triệu bảng mà Real Madrid bỏ ra để có được Zinedine Zidane từ Juventus năm 2001.
Một ngôi sao đến sẽ là động lực lôi kéo thêm các ngôi sao khác. Manchester City đang đi theo quan điểm này. Rõ ràng để tự nâng tầm thành một ông lớn ở Premier League và bóng đá châu Âu như mục tiêu mà ADUG đặt ra, Manchester City cần những cầu thủ lớn. Tiến trình đó càng chậm bao nhiêu, đội bóng càng gặp nhiều khó khăn bấy nhiêu. Chính vì vậy, kỳ chuyển nhượng mùa Đông được coi là thời điểm thích hợp cho đội bóng “trọc phú” này tung ra những lời mời mọc khổng lồ. Tuy nhiên, nhiều khả năng phải đến kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm sau, Manchester City mới có được thứ họ muốn là một ngôi sao đẳng cấp thế giới!
Đó sẽ là ai? Khá ngạc nhiên khi nhiều người cho rằng khả năng… Kaka đến với xứ sở sương mù là rất cao. Tuần trước, khi AC Milan đụng độ với Portsmouth trong khuôn khổ UEFA, Kaka công khai tuyên bố rằng Manchester City đang theo đuổi anh và anh cũng đã tham khảo ý kiến của những đồng hương ở đây như Robinho và Elano về giải Ngoại hạng. Dù rất muốn giữ Kaka nhưng chắc chắn AC Milan cũng khó mà lắc đầu trước con số 70 triệu bảng mà Manchester City sẽ đưa ra. Nếu thực tế diễn ra như vậy, đó sẽ là một đòn đau nữa cho Chelsea vốn từ lâu theo đuổi ngôi sao Brazil này.
Nhưng biết làm sao được? Chính Chelsea đã tạo ra công thức “Tiền bạc đi trước, thành công đến ngay sau” mà Manchester City đang học tập theo…/.