Chờ quà ở Hàng Châu

Thầy trò HLV Calisto đã đến Hàng Châu - Trung Quốc để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà vào chiều 21/1. Thử thách đầu xuân, nhưng nếu vượt qua, đó sẽ là món quà thật sự ý nghĩa đối với người hâm mộ.  

Công Vinh - Hồng Sơn lỗi hẹn!

Như đã biết, đội tuyển Việt Nam đến làm khách tại sân vận động Hoàng Long (Hàng Châu) mà không có tiền đạo Công Vinh và thủ môn Hồng Sơn. Với việc nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp Lebanon trên sân Mỹ Đình, Công Vinh vô tình khiến thầy Tô phải tính toán lại tổng thể chiến thuật và tìm người thay thế khi phải đối đầu với đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng D. Còn thủ môn Hồng Sơn, với chấn thương bả vai cũng đành trở thành khán giả bất đắc dĩ trong sận đấu sắp tới.

Có thể nói, thiếu vắng Công Vinh - Hồng Sơn là một sự thiệt thòi rất lớn cho đội tuyển Việt Nam. Cả hai đều là những trụ cột thực sự, là những người đóng góp rất lớn vào chiến thắng của bóng đá Việt Nam tại gải AFF Suzuki Cup vừa qua và hiện đang có phong độ cực tốt.

Thiếu Công Vinh, vai trò của Việt Thắng trên hàng công sẽ nặng nề hơn (Ảnh:VNN)

Tuy nhiên, hãy lạc quan như phát biểu của HLV người Bồ Đào Nha, sự vắng mặt của các cầu thủ như Công Vinh hay Hồng Sơn sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ khác chứng minh mình. Hơn thế nữa, ở cấp độ tập thể đội tuyển, việc chơi tốt khi thiếu vắng một vài cầu thủ quan trọng nào đó mới là dấu hiệu đáng mừng thực sự và có tính định hướng lâu dài.

Ở vị trí tiền đạo, người thay Công Vinh nhiều khả năng sẽ là Quang Hải- người đã thi đấu khá ấn tượng trong thời gian gần đây ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Xét về tổng thể, cầu thủ người Khánh Hòa chưa thể so sánh được với Công Vinh, song hiện tại, anh là người có thể thay thế Công Vinh để đá cặp cùng Việt Thắng. Thi đấu xông xáo, khả năng xử lý bóng lắt léo, kỹ thuật và chớp thời cơ tốt chính là những điểm mạnh của Quang Hải mà chắc chắn HLV Calisto đã nghiên cứu khá kỹ trước khi gọi cầu thủ này lên tuyển.

Còn ở vị trí thủ môn, theo lời ông Calisto, Đức Cường sẽ bắt chính. Đây có thể là vị trí đáng lo nhất vì khả năng ra vào của thủ môn này chưa khiến HLV Calisto thực sự yên tâm.

Tin vào hàng tứ vệ

Cho tới thời điểm này, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có nhiều thông tin về đối thủ. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng một số gương mặt đang có phong độ tốt khiến chuyến làm khách của thầy trò HLV Calisto thêm khó khăn. Hơn nữa, thời tiết tại Hàng Châu hiện tại cũng không hoàn toàn có lợi với các cầu thủ Việt Nam.

Xét ở góc độ chuyên nghiệp, một đội bóng luôn phải thường trực đứng trước những khó khăn và có những giải pháp phù hợp để khắc phục tình hình. Điều đó hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu khi những phát ngôn của HLV Calisto vẫn khá lạc quan và dứt khoát rằng tuyển Việt Nam có thể đá tốt trước chủ nhà Trung Quốc.

Hàng tứ vệ dưới sự chỉ huy của Như Thành vẫn là một bức tường vững chắc (Ảnh:VFF)

Bên cạnh việc Vũ Phong vẫn thi đấu khá ổn định mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương trong trận gặp Lebanon, sự trở lại “mạnh khỏe” của Tấn Tài là thông tin đáng mừng. Trong khi Tấn Tài có lối chơi nhiệt tình, đầy chất lửa thì Vũ Phong là cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong nhiều tình huống. Sự cơ động của hai cầu thủ này là nền tảng trong việc triển khai nhiều miếng đánh trong lối chơi của tuyển Việt Nam.

Điều khiến người hâm mộ khá yên tâm là việc trong tay HLV Calisto vẫn đầy đủ hàng tứ vệ dưới sự chỉ huy của Như Thành. Việc hóa giải thành công các tiền đào nhanh nhẹn và kỹ thuật của Thái Lan hay sự càn lướt của các mũi nhọn của Singapore, Malaysia hay Lebanon đã chứng tỏ sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù thua Syria trong trận đầu ra quân, nhưng đội tuyển Trung Quốc vẫn được đánh giá là đội bóng có đẳng cấp cao hơn tuyển Việt Nam. Mặt khác, chỉ có thắng Việt Nam, các cầu thủ của HLV tạm quyền Yin Tiesheng mới có cơ hội đi tiếp. Do đó, thầy trò HLV Calisto chắc chắn sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng tại thiên đường du lịch Hàng Châu.

Nhưng trong bóng đá, không thể nói trước được điều gì! Người hâm mộ Việt Nam vẫn đặt niềm tin ở tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam dưới sự cầm quân của vị HLV Bồ Đào Nha và hy vọng, chúng ta đã vượt qua được cái “dớp” Thái Lan thì hoàn toàn có thể tự tin khi đối đầu với một đội bóng cao hơn về đẳng cấp. Hãy chờ “quà” của các cầu thủ từ Hàng Châu!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.