Chơi ép sân nhưng SLNA vẫn tụt xuống vị trí thứ 5
Với kết quả hoà 2-2, HAGL vẫn đứng ở vị trí thứ 7, còn SLNA tụt xuống vị trí thứ 5 khi trận đấu chiều 3/6, V.Ninh Bình đã giành chiến thắng đậm đà 4 -1 trước Kiên Giang.
Chiều 3/6, trên SVĐ Pleiku (Gia Lai) đã diễn ra trận đấu của vòng 20 Giải bóng đá vô địch quốc gia – EXIMBANK 2012 giữa CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) gặp CLB bóng đá Sông Lam Nghệ An (SLNA). Kết quả chung cuộc 2 – 2.
Với quyết tâm thắng trận để rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Hà Nội T&T, bước vào hiệp 1, đoàn quân của HLV Hữu Thắng vào trận với một quyết tâm cao. Ở những phút đầu tiên của trận đấu, SLNA là đội chơi ép sân khi hoàn toàn kiểm soát ở khu vực giữa sân và tạo ra được một số tình huống nguy hiểm.
Sau khoảng thời gian đầu để cho SLNA lấn sân, HAGL dần lấy lại được thế trận và chơi tốt hơn và đã tạo ra được nhiều cơ hội trước khung thành của SLNA. Dù được xem là đối thủ dưới cơ, nhưng chủ nhà HAGL đã chấp nhận chơi đôi công với đối phương. Trong khi đó, đội khách SLNA cũng chơi song phẳng, ăn miếng trả miếng với chủ nhà HAGL.
Các cầu thủ của HLV Hữu Thắng chơi khá áp sát và không ngại va chạm, cùng với ưu thế thể lực của các ngoại binh nên thế trận phòng ngự của họ đã gây khó khăn cho các chân sút HAGL. Có thể nói, hiệp 1 cơ hội ăn bàn chia đều cho cả hai đội, nhưng tiếc rằng các chân sút của cả 2 không một lần tận dụng được để rồi kết thúc hiệp 1 không bàn thắng.
Bước vào hiệp 2, bất ngờ đã đến với đoàn quân của HLV Hữu Thắng, khi hiệp 2 chỉ mới tính được bằng giây thì SLNA đã có bàn mở tỉ số với pha lập công của tiền đạo mới vào thay người Dickson (35) bằng một cú sút xa căng như kẻ chỉ. Sau bàn thắng chớp nhoáng, SLNA tiếp tục uy hiếp khung thành của HAGL, ít nhất với 2 cơ hội ăn bàn nhưng tiếc rằng may mắn đã không đến với SLNA.
Sau bàn thua chóng vánh, HAGL dần lấy lại thế trận và gây sức ép lớn lên khung thành của SLNA. Hàng loạt các cơ hội ăn bàn liên tiếp được tạo ra trước khung thành của thủ thành Nguyên Mạnh. Phút 60, 62 Hoàng Thiên liên tiếp tung ra hai cú sút nguy hiểm, nhưng tiếc rằng thủ thành Nguyên Mạnh đã xuất sắc cản phá. Mải tấn công nhưng không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải đón nhận bàn thua thứ 2. Phút 66, từ một pha phá bóng, bóng đến chân Dickson và sau một xử lí bóng qua người một hậu vệ của HAGL, Dickson tung ra cú cứa lòng hạ gục thủ thành Bassey.
Sau bàn thua thứ 2, đoàn quân của HLV Choy tràn lên tấn công như không còn gì để mất, dồn SLNA vào thế phải đá phòng ngự phản công. Và rồi nỗ lực tìm kiếm bàn thắng cũng đã đến với HAGL. Phút 75, từ một pha phạt góc bên cánh trái của Hoàng Thiên, bóng luẩn quẩn trước khung thành của SLNA và Olushola đã chớp thời cơ rất nhanh, ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-1 cho HAGL.
Có được bàn thắng, HAGL như được tiếp thêm động lực. Các cầu thủ HAGL cần mẫn tổ chức các đợt tấn công dồn dập, còn SLNA tỏ ra khó chịu vì phải chơi phòng ngự phản công và tỏ ra bế tắc để HAGL hoàn toàn lấn lướt. Và định mệnh đã đến với SLNA khi phút thứ 90+2 HAGL có thêm bàn thắng nhờ công của Marcelo. Tỉ số này cũng được giữ nguyên cho đến hết trận đấu.
Với kết quả này, sau vòng đấu thứ 20 HAGL vẫn đứng ở vị trí thứ 7, còn SLNA tụt xuống vị trí thứ 5 khi trận đấu chiều 3/6, V.Ninh Bình đã dành chiến thắng đậm đà 4 -1 trước Kiên Giang.
Cùng chiều 3/6, trên sân nhà Cao Lãnh, mặc dù có sự cổ vũ của hơn 18.000 khán giả, đội Tập Đoàn Cao Su Đồng Tháp vẫn để mất chiến thắng trong phút đá bù giờ; kết cục hoà Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội với tỉ số 2-2./.