Chủ tịch UEFA xin lỗi vì giá vé “cắt cổ”

Để xem trận thư hùng tại Wembley vào ngày 28/5 giá rẻ nhất lên đến gần 180 Bảng Anh, trong đó có 26 Bảng là chi phí quản lý.  

Trước phản ứng dữ dội của giới hâm mộ môn thể thao Vua về giá vé quá cao của trận chung kết Champions League 2010/11 mà UEFA đưa ra hồi tháng 2, Chủ tịch Michael Platini mới đây cũng đành phải “xuống nước” để đưa ra lời xin lỗi.

Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất ở cấp CLB tại châu Âu, chưa bao giờ khoản phí mà người hâm mộ phải bỏ ra để sở hữu một chỗ ngồi trong trận đấu cuối cùng lại cao đến như thế. Bởi theo công bố ban đầu từ UEFA, ghế ngồi rẻ nhất cho trận thư hùng tại Wembley vào ngày 28/5 có giá gần 180 Bảng Anh, trong đó có 26 Bảng là chi phí quản lý.

Không những thế, giá vé rẻ nhất dành cho một người lớn và một trẻ em cũng lên đến 338 bảng Anh. Với giá này, phần đông CĐV cho là quá đắt bởi nếu so với trận chung kết tại Bernabeu năm ngoái, con số họ phải bỏ ra đã tăng lên gần gấp 2 lần.

Chủ tịch Michael Platini mong sẽ có một giá vé rẻ hơn

Tuy nhiên, cơ hội được tận mắt chứng kiến trận đấu đỉnh cao tại Wembley sắp tới với mức giá phù hợp hơn đang được mở ra trước mắt người hâm mộ khi mới đây, Chủ tịch Michael Platini vừa tuyên bố UEFA đang xem xét để giới thiệu một loại vé cặp rẻ hơn.

Phát biểu trước báo giới trong chuyến công tác đến London nhằm bàn giao chiếc cúp vô địch Champions League cho ban quản lý sân Wembley, vị Chủ tịch người Pháp cho biết: “Đó là một sai lầm bởi giá vé như vậy là không phù hợp. Tuy nhiên, các bạn cần hiểu rằng thật sự không dễ dàng gì để đưa ra giá vé cho trận đấu này".

“Chúng tôi đã nhận được 200.000 yêu cầu đặt mua cho 10.000 vé và giờ đây, mức giá ở “chợ đen” thậm chí còn tăng lên gấp 10 lần con số UEFA đưa ra ban đầu” - Chủ tịch Michael Platini cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.