Vòng 18 Giải vô địch Quốc gia V_League 2011:

Chứa đựng nhiều ẩn số bất ngờ

Cuộc đua đến ngôi vô địch V_League 2011 đang ngày càng trở nên hấp dẫn, kịch tính và “khó hiểu”.

Những thất bại bất ngờ khiến SLNA hay SHB – Đà Nẵng mất đi lợi thế tưởng như đã vững chắc, nhưng với những người am hiểu bóng đá Việt Nam, đó lại là điều “bình thường” khi giải đấu bước vào giai đoạn nhạy cảm.

HN.T&T (trái) trong trận hạ gục SLNA (ảnh K.T)

Một trận thua ngược ngay trên sân nhà Chi Lăng, giúp SHB – Đà Nẵng thoát khỏi sự nghi ngờ về tính “trong sáng” của một cuộc so tài giữa hai đội bóng cùng có chung 1 ông “bầu”, nhưng cũng mất luôn cơ hội rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng SLNA. HLV Lê Huỳnh Đức đang bất lực trên băng ghế huấn luyện và có nhiều dư luận rằng, chỉ những cầu thủ “ruột” của ông mới chịu đá trên sân. Merlo Gaston vẫn ghi bàn nhưng SHB – Đà Nẵng đang có đồ thị hình sin về phong độ: họ thắng tưng bừng tại Ninh Bình rồi để thua Hoàng Anh Gia Lai, vượt qua Đồng Tháp và vấp ngã trước Hà Nội T&T.

Vicem Hải Phòng chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải năm nay, chỉ có 1 điều không thay đổi: Lạch Tray chẳng phải điểm đến dễ chịu với sức ép cực lớn từ các khán đài. SHB – Đà Nẵng đã có chiến thắng ở trận lượt đi nhưng họ đang đi xuống về tâm lý. Một kịch bản như mùa năm ngoái có thể xảy ra khi đội bóng sông Hàn thắng ở Chi Lăng rồi trắng tay tại Lạch Tray.

Một thất bại nữa có thể khiến SHB – Đà Nẵng phải trả giá đắt bởi họ đang bị Thanh Hóa bám sát với khoảng cách chỉ là 3 điểm và ở vòng đấu này thầy trò HLV Lê Thụy Hải sẽ làm khách ở Ninh Bình. Năm ngoái, Ninh Bình thắng 1 và hòa 1 trong hai lần gặp đội bóng xứ Thanh nhưng tình hình năm nay đã khác. Pape Omar thăng hoa với 1 hattrick trước Ninh Bình cuối lượt đi và chẳng có gì ngăn cản anh lại ghi bàn khi toàn đội cùng đang hưng phấn với vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Còn ở sân Vinh, SLNA sẽ tiếp HAGL sau hai thất bại liên tiếp trong 2 chuyến du đấu. Được về sân nhà, các cầu thủ SLNA được tiếp thêm sức mạnh, bởi tại đây họ toàn thắng từ đầu mùa. Vấn đề là các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ vượt qua áp lực tâm lý như thế nào sau hai trận đấu mà chính ông thầy của họ đã nhận xét là thiếu quyết tâm chiến thắng so với đối thủ. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng: “Đó là chuyện nhỏ, vì trong bóng đá có thắng thua thì mình phải biết chấp nhận thất bại. Mình chấp nhận thất bại để biết mình phải làm gì để chiến thắng. Nếu cứ đi một con đường thẳng, chỉ chiến thắng, không biết chấp nhận thất bại thì có lúc không biết mình đang ở đâu”.

Đội bóng đã đánh bại SLNA vòng trước là Hòa Phát – Hà Nội sẽ hành quân đến làm khách của Becamex – Bình Dương. Xét về mọi mặt như thành tích ở V_League hay lực lượng, Hòa Phát khó có thể so sánh với đội bóng từng được mệnh danh là “Chelsea của Việt Nam”. Thế nhưng lần này, thầy trò HLV Nguyễn Thành Vinh lại tràn đầy tự tin. Ba lần gặp nhau gần đây nhất, đội bóng thủ đô bất bại với hai chiến thắng tại sân Hàng Đẫy và trận hòa 0 – 0 tại Bình Dương hồi năm ngoái. Họ còn hưng phấn tinh thần sau khi đánh bại SLNA trong thế chỉ còn 9 người trên sân. Cái khó của Hoà Phát Hà Nội trận này là thiếu vắng Thanh Vân và chân sút số 1 Timothy vì thẻ phạt nhưng ông Nguyễn Thành Vinh – HLV của Hòa Phát vẫn tự tin cho rằng “Không đáng phải lo lắng vì chúng tôi rất hiểu Bình Dương. Tôi nghĩ, càng khó khăn, các cầu thủ càng phải quây lại với nhau, để đoàn kết, để thi đấu và đó là sức mạnh…”.

Đại diện còn lại của bóng đá thủ đô là Hà Nội – T&T vòng này cũng có được lợi thế và có quyền nghĩ tới 3 điểm. Các cầu thủ vừa nhận rất nhiều tiền thưởng sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục tại Chi Lăng, cơ hội bảo vệ ngôi vô địch cũng trở lại. Quan trọng hơn là Khánh Hòa, CLB luôn được coi là “ngựa ô” lại đang tự làm suy yếu mình với những bất đồng nội bộ. Thất bại 0 – 2 ngay tại Nha Trang trước Becamex - Bình Dương là trận thua thứ 4 liên tiếp của đội bóng này và đã qua 7 vòng đấu, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn không biết đến chiến thắng. Nhiều khả năng, Khánh Hòa sẽ phải đón nhận thất bại đầu tiên trước một đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.