Chuẩn bị SEA Games 25 - Thấy mà lo!

Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, SEA Games 25 sẽ khai mạc. Nhưng với những gì đang diễn ra, dư luận đặt câu hỏi, phải chăng có sự chủ quan của lãnh đạo VFF, sự thiếu động lực dẫn dắt của HLV Calisto với mục tiêu vàng của bóng đá Việt Nam...?

Không nói ra nhưng bất cứ người hâm mộ Việt Nam nào cũng mong muốn đội tuyển bóng đá nam U23 của chúng ta sẽ  lên ngôi tại SEA Games lần này, bởi sau chức vô địch AFF Cup 2008, thì ngôi vương tại đấu trường khu vực chính là mục tiêu mà bóng đá Việt Nam hướng tới.

Mục tiêu cao là vậy nhưng cho đến lúc này, nhìn vào sự chuẩn bị cũng như thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam trong thời gian gần đây, không ít nhà chuyên môn tỏ ra lo ngại cho HLV Calisto và các học trò. Giải đấu gần SEA Games nhất mà U23 Việt Nam tham dự nhằm mục tiêu cọ xát là VFF Cup đã kết thúc cách đây gần nửa tháng.

Dù đã giành chức vô địch, nhưng trong giải đấu đó có thể nhận thấy khá nhiều những vấn đề còn tồn tại trong lòng đội tuyển. Trước một Thái Lan, Singapore chỉ mang sang đội hình với phần lớn là những cầu thủ trẻ, nhưng U23 Việt Nam đã chơi không thật sự lấn lướt. Đặc biệt là trong trận đấu với Thái Lan đối thủ lớn nhất tại SEA Games 25, các học trò HLV Calisto còn tỏ ra khá lép vế và chỉ may mắn hòa 0 đều. Bản thân cách bố trí đội hình cũng cho thấy HLV Calisto vẫn chưa có được những đáp án ưng ý nhất cho nhiều vị trí trên sân như tiền vệ trụ với việc đã thử nghiệm hết Quý Sửu, Thái Dương, Công Minh... rồi đến vị trí hậu vệ trái với Chu Ngọc Anh, Văn Học… Có lẽ chỉ Long Giang, Trọng Hoàng, Thành Lương, Hoàng Quảng.. là những cái tên đã chắc xuất đá chính.

Tiến Thành (13), Hoàng Quảng (22) và Long Giang (23), những cầu thủ chắc chắn tham dự SEA Games 25

Con người là vậy, còn sự chuẩn bị thì sao? Sau VFF Cup, chỉ những cái tên như Trọng Hoàng, Thành Lương, Hoàng Quảng  là có cơ hội tiếp tục được cọ xát quốc tế do được đôn lên đội hình đội tuyển Quốc Gia thi đấu tại vòng loại giải vô địch Châu Á. Còn lại những cầu thủ khác chỉ tập chay tại sân tập phụ của sân vận động Mỹ Đình. Thậm chí ngay cả nhu cầu tối thiểu này cũng không được đáp ứng khi vào ngày 22/11, đội tuyển phải chuyển vào tập luyện tại sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia, do sân phụ Mỹ Đình được cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam thuê để tổ chức đá giải. Tuy nhiên, các cầu thủ đội tuyển U23 Việt Nam chỉ tập được khoảng 30 phút rồi phải hủy bỏ buổi tập giữa chừng. Lí do là các nhân viên của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia đốt cỏ dại ở bên cạnh sân khiến khói bụi bay mù mịt một góc trời, khiến bầu không khí ở bên trong trung tâm trở nên cay xè, còn cả đoạn đường bên ngoài trung tâm bị khói bao phủ kín mít như sương mù. Bản thân huấn luyện viên Calisto cũng có việc riêng nên không tham dự trọn vẹn buổi tập về trước.

Phải chăng đã có sự chủ quan của lãnh đạo VFF, sự thiếu động lực dẫn dắt của HLV Calisto với mục tiêu vàng của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 25?/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.