Chung kết World Cup: Ai khóc, ai cười đêm nay?
Tây Ban Nha và Hà Lan. Ai cười trong đêm nay cũng là rất xứng đáng. Ai khóc trong đêm nay cũng là điều thật đáng tiếc.
Nếu chúng ta mơ một ngày nào đó thế giới đại đồng, con người ở mọi nơi được sống hạnh phúc như nhau, với cùng một môi trường sống tốt như nhau và cư xử theo môt luật lệ chung, thì giấc mơ đó chắc còn rất xa xôi.
Nhưng với riêng bóng đá thì FIFA đã làm được điều đó.
![]() |
|
Pha ghi bàn của Sneijder trong trận Hà Lan- Brazil |
Hơn 100 năm qua, với một trái bóng tròn và 22 người chơi trên sân vì một mục đích duy nhất là đưa bóng vào lưới đối phương, môn thể thao này đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của thế giới, làm đắm say bao nhiêu sắc tộc, bao bao nhiêu tôn giáo, bao nhiều đảng phái. Hàng tỷ người trên hành tinh này, chả ai giống ai nhưng lại có chung một tình yêu, đó là bóng đá.
Chính bởi vậy, vượt lên ý nghĩa đơn thuần chỉ là một môn thể thao, bóng đá còn mang xứ mệnh nhân đạo, xứ mệnh hòa giải, xứ mệnh hòa bình. Ở Nam Phi, trước mỗi trận đấu, mọi người đã chứng kiến các cầu thủ và cả khán giả trên sân tập hợp lại, cùng nhau truyền đi thông điệp phản đối chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Có ở đâu có thể làm việc này tốt hơn và ý nghĩa hơn ở Nam Phi. Đất nước của một trong những anh hùng giải phóng con người vĩ đại nhất mọi thời đại-Nelson Mandela.
![]() |
|
Một bàn thắng là quá đủ để giúp Tây Ban Nha lần đầu ghi tên mình trong trận chung kết World Cup |
Với 4 năm chuẩn bị cật lực cho một tháng lễ hội, đất nước Nam Phi đã cho thế giới được thấy một bộ măt hoàn toàn khác so với tưởng tưởng của nhiều người. Đó là môt quốc gia tươi đẹp, hiện đại, giàu có, huyền bí nhưng cũng hừng hực sức sống. Bởi vậy, du khách và đông đảo khán giả toàn cầu hướng về Nam Phi không chỉ là để tận hưởng những trận cầu đỉnh cao, đầy cảm xúc, lấp lánh sắc màu văn hóa của 32 quốc gia có đội tuyển lọt vào vòng chúng kết, mà còn để chiêm nghiệm và học hỏi.
Và rạng sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam ), thế giới sẽ chào đón một nhà vô địch hoàn toàn mới, nhà vô địch thứ 8 sau 19 kỳ world cup đã được tổ chức. Bỏ lại sau lưng các anh tài như Argentina, Anh, Đức, Brazil…, Tây Ban Nha và Hà Lan bước vào một trận chung kết trong mơ với khát vọng cháy bỏng được vươn tới ngôi cao nhất của thánh đường bóng đá.
Tây Ban Nha và Hà Lan.
Ai cười trong đêm nay cũng là rất xứng đáng.
Ai khóc trong đêm nay cũng là điều thật đáng tiếc.
Bởi vì đây là cuộc so tài của hai nền bong đá mang bản sắc rất riêng nhưng đều đã và đang được cải cách thành công.
Tây Ban Nha, với lứa cầu thủ bằng vàng, chơi bóng như những thiên tài với đặc sản tiqui-taca, đã tiếp nối khá hoàn hảo điệp khúc chiến thắng kể từ sau chức vô địch Châu Âu cách đây hai năm. Nếu Del Bosque dẫn dắt các học trò đoạt được chức vô địch, thì đây sẽ là cái kết có hậu nhất, hoàn hảo nhất của quá trình thu phục cả thể giới của một trong những quốc gia yêu bóng đá đến cuồng si với quá nhiều nghệ sĩ đá bóng. Và như thế, những Xavi, Iniesta, Villa, Torres, Puyol…cũng sẽ trở thành thế hệ thành công nhất mọi thời đại trong lịch sử bóng đá xứ sở này.
Còn nếu Van Marwijk cùng các học trò như Sneijder và Robben đi đến đỉnh vinh quang, thì đấy cũng là một cái kết có hậu tuyệt vời dành cho Hà Lan sau hai lần lỗi hẹn ở hai trận chung kết năm 1974 và 1978. Và như vậy, Hà Lan, với lối đá chắc chắn, thực tế những vẫn giữ được chất kỹ thuật và bóng dáng truyền thống của cơn lốc màu da cam, sẽ trở thành nhà vố địch rất đặc biệt bởi họ đã bất bại từ trận đầu tiên của vòng loại cho đến trận cuối cùng của vòng chung kết.
Sẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết niềm vui và niềm tự hào mà họ sẽ mang về cho đất nước mình và nhân dân mình nếu họ chiến thắng. Và cũng sẽ không có nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn thất bại trong trận đấu cuối cùng. Nói cách khác, dù kết quả thể nào thì thế giới sẽ vẫn chia thành hai nửa: Những người vui và những kẻ buồn. Có một điều chắc chắn rằng, cả niềm vui và nối buồn đêm nay đều tuyệt đẹp. Đấy là cảm xúc rất đặc biệt mà dường như chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong bóng đá.
Và từ Việt Nam nhìn về Nam Phi, nơi những anh tài trên thế giới đã trình diễn trong suốt một tháng qua, ai mà chả thao thức mơ về một ngày cờ đỏ sao vàng sẽ tung bay ở sân chơi đỉnh cao nhất của thế giới trong khúc tiến quân ca hùng tráng.
Làm sao có thể hiện thực hóa giấc mơ này?/.

