Chúng ta đã vô địch !
Hãy hân hoan đi, hãy vui sướng đi và hãy mê say đi khi chúng ta - đội tuyển bóng đá Việt Nam – đã làm được điều kỳ diệu mà tất cả người dân nước nhà đã chờ đợi quá lâu: Lên ngôi đầu với chức vô địch AFF Cup 2008
Ngày 28/12/2008 sẽ đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam và bóng đá khu vực khi lần đầu tiên Việt Nam khắc tên mình vào danh sách các đội bóng đứng đầu với chức vô địch cực kỳ ấn tượng. Ngày chủ nhật hôm nay, hơn 80 triệu trái tim Việt Nam như hoà cùng nhịp đập căng tràn mà trái tim là Mỹ Đình-Hà Nội, mà khát khao đã được bù đắp bằng những nỗ lực vô bờ bến. Chúng ta hãy gào lên mà sung sướng, mà tự hào, mà hạnh phúc với những cái tên trở nên rất đỗi thân thương và trìu mến: HLV Calisto, thủ môn Dương Hồng Sơn, Công Vinh, Tài Em, Tấn Tài, Vũ Phong, Việt Thắng, Minh Châu, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh, Thành Lương…
Trở lại với trận đấu chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 28/12, đội tuyển Việt Nam với lợi thế về tỷ số ở trận lượt đi (thắng 2-1 trên sân Rajamangala) đã tỏ rõ sự tự tin khi tiếp đối thủ truyền kiếp Thái Lan. Tuy nhiên, thời gian đầu của trận đấu lại là những giây phút vô cùng khó khăn đối với các cầu thủ Việt Nam khi đội hình của Thái Lan tràn lên tấn công với mong muốn ghi bàn thắng hòng san lấp tỷ số bất lợi. Thế trận lượt về cũng gần giống như lượt đi khi Thái Lan nắm phần chủ động, còn đội tuyển Việt Nam tuy là chủ nhà nhưng lại chịu ít nhiều lép vế với chiến thuật phòng ngự-phản công đã làm nên chiến thắng ở lượt đi.
Phút thứ 21 của trận đấu, Thái Lan vươn lên dẫn trước trong tình huống phối hợp đá phạt từ xa. Tiền vệ Suksomkit treo bóng cao từ cánh phải vào sâu khu cấm địa của đội Việt Nam. Tiền đạo Dangda dũng mãnh bật cao hơn cả thủ môn Hồng Sơn và trung vệ Như Thành, đánh đầu cận thành chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho Thái Lan. Tuy bị thủng lưới sớm nhưng các cầu thủ Việt Nam không nao núng mà bình tĩnh kiên trì triển khai triệt để đấu pháp phòng ngự-phản công của “phù thuỷ” Calisto. Quyết liệt và hiệu quả trong bọc lót phòng ngự, mạnh dạn và tự tin cầm bóng, triển khai tấn công nhanh là những phẩm chất nổi bật của các cầu thủ Việt Nam trong suốt trận đấu này. Chính vì vậy, các cầu thủ Việt Nam đã tạo được một thế trận tương đối cân bằng với các cầu thủ Thái Lan và không để người Thái ung dung áp đặt lối chơi như mọi cuộc đối đầu trước đây.

Công Vinh - người hùng mang chức vô địch cho bóng đá Việt Nam
Gần như suốt thời gian của trận đấu, trái bóng được hai đội liên tiếp đưa sang phần sân của nhau và cả hai đội đầu không ít lần tạo ra được nhiều tình huống sóng gió trước khung thành của nhau. Đến tận phút bù giờ 93 của trận đấu, người Thái vẫn đang dẫn 1-0 ở lượt về và tổng tỷ số là 2-2 cho hai đội (Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á – AFF không quy định lợi thế ghi bàn sân khách/sân nhà), nên việc thi đấu thêm 2 hiệp phụ (hoặc thi đá 11m) dường như là một phần tất yếu. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra trong tích tắc khi tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam hiện nay – Công Vinh bị phạm lỗi trước vòng cấm địa của Thái Lan, tiền vệ Minh Phương - người vào thay cho Minh Châu ở hiệp 2 – đã thực hiện một cú đá phạt như đặt để Công Vinh đánh đầu lái bóng ngược xoáy chéo vào khung thành của thủ môn Kosin, san bằng cách biệt 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.
Và cũng ngay lúc này, ông trọng tài người Singapore thổi hồi còi kết thúc trận đấu, đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam lần đầu lên ngôi vô địch khu vực với tổng tỷ số 3-2 trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan.



|
|

|
|
|
Hoan hô Calisto! |

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, thày trò ông Calisto đã chạy ùa về phía các cổ động viên mà giơ cao cánh tay cảm ơn sự ủng hộ và cổ vũ cuồng nhiệt của hơn 4 vạn cổ động viên đang hân hoàn reo hò vui mừng chiến thắng.
Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cùng một số thành viên Chính phủ đã xuống tận sân chia vui và trao phần thưởng cùng Cup Vô địch cho đội tuyển Việt Nam.
Cũng tại buổi lễ trao giải, Ban tổ chức của AFF đã công bố một số giải chính thức: “Cầu thủ xuất sắc nhất giải” được trao cho thủ môn Dương Hồng Sơn (đội tuyển Việt Nam), “Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải” được trao cho tiền đạo Dangda (của Thái Lan), giải phong cách cũng được trao cho đội tuyển Thái Lan./.

