Chặng 2 Series Super Classico:

Chuột đã ăn thịt được sư tử

Chiến thắng của Real trước Barcelona không chỉ là chiếc Cúp Nhà vua mà nó còn là cả một sự tự hào của thành Madrid trước xứ Catalan

Chỉ một ngày trước trận chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, vị Chủ tịch danh dự Alfredo di Stefano đã lên án kịch liệt lối đá của Real khi giáp mặt Barcelona khi ví các cầu thủ áo trắng như một bầy chuột bị vờn bởi chú sư tử. Chưa đầy 24 giờ sau, Real đã giành chiếc Cúp Nhà vua một cách ấn tượng sau 120 phút thi đấu. Vẫn là co cụm, vẫn phòng ngự phản công, vẫn là Pepe chia cắt và bầy chuột đã thắng được chú sư tử Barcelona.

Đội trưởng Casilas nâng cao chiếc cúp do Nhà vua Joan Carlot trao (Ảnh: Getty Images)

Cả thành Madrid ăn mừng, tại sao vậy? Chiếc Cúp Nhà vua đối với nhiều người đơn giản chỉ là một giải “hạng 2” của Tây Ban Nha song nó lại có một ý nghĩa vô cùng to lớn khi ai cũng biết sự phân biệt vùng miền ở Tây Ban Nha ghê gớm đến mức nào.

Sự hằn thù giữa Barcelona và Real không chỉ do cạnh tranh của hai ông lớn mà nó còn là một sản phẩm của lịch sử để lại. Người Tây Ban Nha đã có hẳn một từ lóng “Mucho Morbo” để chỉ sự thù địch của 2 gã khổng lồ trên quốc gia lớn nhất bán đảo Iberia.

Sự phân biệt giữa Madrid và Catalan là quá lớn. Ngay từ thời trung cổ, vùng đất Catalan náo nhiệt với những con người phóng khoáng đã trái ngược hẳn với một Madrid cổ kính lặng lẽ mang đậm chất phong kiến. Những con người Catalan ngạo nghễ chưa bao giờ khuất phục triều đình Madrid mà chỉ là một sự gượng ép dưới đế chế Hapsburg. Họ coi Madrid chỉ là một vùng đất hẻo lánh nằm ở trung tâm Tây Ban Nha, nơi mà vua Carlos V thích săn bắn và đặt làm thủ đô. Đối với họ Catalan là biển cả rộng lớn, là trung tâm của Tây Ban Nha, nơi đưa hình ảnh của Tây Ban Nha đến với thế giới bên ngoài.

Chiếc cúp nhà vua Tây Ban Nha (Copa de España) sau nhiều lần đổi tên thì giờ có tên chính thức là Campeonato de España – Copa de Su Majestad El Rey Don Juan Carlos I, tức Giải đấu của nhà Vua Juan Carlos I, gọi tắt là Copa del Rey (tức Cúp nhà Vua). Thông thường, đích thân nhà Vua Juan Carlos I sẽ là người trao chiếc cúp cho đội vô địch. Nó là một giải đấu của Hoàng gia Madrid và những người Catalan muốn cướp đi chiếc cúp đó như một sự khẳng định trước Real. Nhưng lần này, Barca đã thất bại.

18 năm là quá dài để chờ đợi, Real đã nhiều lần tới rất gần với Copa del Rey nhưng phải cay đắng nuốt hận. Năm nay, họ đã chiến thắng, người Madrid đã thắng và Mourinho đã thắng. Một chiến thắng quá ngọt ngào, họ giành được Cúp Nhà vua ngay trước mũi Barcelona.

Nụ hôn lên tượng nữ thần Cibeles như một sự tự hào của người Madrid (Ảnh: Getty Images)

Tại Mestalla, nói một cách công bằng Barcelona đã chơi không tồi song rõ ràng Real là đội xứng đáng giành chiến thắng. Người ta cũng có thể thấy rõ được tài năng của Mourinho, trong mỗi lần gặp Barcelona, Real lại cho thấy sự tiến bộ rõ nét. Từ cái tát 0 – 5 ở trận lượt đi La Liga đến sự chỉ trích của di Stefano sau trận hòa 1 – 1 ở trận lượt về và cuối cùng là chiến thắng 1 - 0 ngọt ngào tại Mestalla, Mourinho đã chứng minh, không phải ngẫu nhiên mà ông có tên là “Người đặc biệt”.

Real đã tạm thời vượt lên trước Barca trong cuộc đua Series Super Classico và trước mặt họ là 2 trận bán kết Champions League.

Tờ AS, một tờ báo có tiếng thân với Real đã coi chiến thắng của Real là chiến thắng của cả Madrid trước Catalan, “El Madrid vuelve a reinar” (Madrid ngự trị một lần nữa). Vì thế,  không phải ngẫu nhiên chỉ vì một chiếc cúp quốc gia mà các CĐV của Real ăn mừng từ sân Mestella (Valencia) tới Madrid, cả thành phố mở hội ăn mừng, quảng trường Cibeles tràn ngập một màu trắng.

Chắc chắn, quảng trường Cibeles, nơi bắt đầu đại lộ lớn nhất Madrid - Paseo del Prado, nơi người dân Madrid nào cũng thích có mặt lúc chiều buông cũng sẽ sẵn sằng là nơi đón nhận chiến thắng của các chàng trai Real ở 2 trận bán kết Champions League trước Barcelona./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.