Chuyện đùa ở Lạch Tray
Sau vụ ẩu đả trên sân tập, cả Aniekan và Leandro đều bị cắt lương. Cùng mang chung một nỗi cay cú giống nhau, 2 người không đội trời chung đã bắt tay nhau để đình công. Đúng là chuyện như đùa.
Trận tiếp SHB.Đà Nẵng trên sân nhà ở vòng vừa rồi, XM.HP chơi như “lên đồng”. Khi mà đội bóng đất Cảng đã vào “phom” chuẩn, lại đá trước 3 vạn khán giả cuồng nhiệt, dù có là SHB.Đà Nẵng binh hùng tướng mạnh thì chuyện thua đậm cũng là điều dễ hiểu. Lần đầu tiên, Leandro và Aniekan đá cùng nhau một cách… bình thường, và điều đó khiến người hâm mộ đội bóng đất Cảng phải ngạc nhiên. Leandro từ lâu đã được phong “Thánh” ở sân Lạch Tray, còn Kan nếu đá cho tử tế thì ở giữa sân không ai đọ được anh. XM.HP thắng, với những cú chuyền xa và 1 bàn thắng không tưởng của Leandro, cộng thêm những pha vẽ vời thể hiện đẳng cấp kĩ thuật vượt trội của Kan.
Nếu trận nào 2 ngôi sao của XM.HP cũng đá với nhau bình thường như kể trên thôi thì XM.HP giờ đã có thứ hạng cao hơn. Khổ nỗi, 2 ông sao này vốn như mặt trăng mặt trời, không nhìn mặt nhau bởi cả 2 từng đánh nhau trên sân tập. Lí do bí ẩn cho việc bắt tay hợp tác cùng nhau của Leandro và Kan hóa ra lại bởi cả 2 cùng bị cắt lương như nhau. Sau vụ đánh nhau, lãnh đạo XM.HP đã quyết định ra án phạt nội bộ, nhưng cũng chẳng dám nặng tay mà chỉ trừ lương 2 cầu thủ này. Cay cú với quyết định của lãnh đạo, không hiểu 2 “đại ca” quái tính này có bàn nhau tạm thời “đình chiến” mà cùng một lúc cả 2 bỏ không đến sân tập. Lãnh đạo XM.HP đương nhiên lo sốt vó. Ra sân, cả 2 bàn nhau đá thật máu lửa, hết mình, nhưng lại không thèm ăn mừng bàn thắng để phản đối lãnh đạo. Sau trận thắng vang dội SHB.Đà Nẵng 3-1, đương nhiên Leandro và Kan đã đạt được mục tiêu gây sức ép của mình.
Nhìn lại câu chuyện như đùa trên, hóa ra Ban lãnh đạo XM.HP đã đạt được nguyện vọng của mình, bởi từ việc họ đưa ra án phạt lại làm cầu thủ đoàn kết lại với nhau. Nhưng đằng sau cái sự “đoàn kết kiểu… Tây” này cho thấy cái cách làm bóng đá thiếu chuyên nghiệp, thiếu bài bản của một số ông bầu lắm tiền của bóng đá Việt Nam. Chỉ cần mấy thủ thuật nhỏ, bao nhiêu kỉ cương, kỉ luật của một đội bóng coi như vứt xuống sông hết.
Sau khi đã tạm thời bắt tay để đạt được mục đích, ai biết ngày mai Leandro và Aniekan sẽ lại đánh nhau lúc nào. Mà cũng phải nhắc lại, chính nhạc trưởng Leandro của XM.HP đã từng có một phát biểu khiến tất cả phải giật nảy mình: “Tôi là một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chính môi trường V-League đã biến tôi thành ra thế này”./.