Chuyện lạ chỉ có ở… bóng đá Việt Nam

Nếu bảo SHB. Đà Nẵng đá với Thanh Hóa như đúng cái tên thì cứ thấy cảm giác “sượng”. Thanh Hóa mùa năm ngoái xuống hạng, và họ đã giải tán luôn đội bóng ở giải hạng Nhất. Nhưng có thể, chính đội bóng xuống hạng Nhất đó sẽ có chiếc Siêu Cup

Nếu như Lam Sơn Thanh Hóa thắng SHB. Đà Nẵng trong trận tranh Siêu Cup trên sân Ninh Bình vào ngày 23 tới, lần đầu tiên trong lịch sử, sẽ có 1 đội giành Siêu Cup mà không giành chức vô địch V-League lẫn Cup QG. Quả là một điều chỉ có ở bóng đá Việt Nam.

Siêu Cup - với ý nghĩa ban đầu là trận đấu tranh tài giữa 2 đội bóng vô địch, 2 chiếc cúp danh giá ở mùa giải trước để mở đầu cho mùa giải mới. “Số phận đưa đẩy”, giờ đây, trận tranh Siêu Cup lại khiến BTC phải đắn đo, lúng túng còn đông đảo khán giả lại ngỡ ngàng, lạ lẫm. SHB.Đà Nẵng đã dành cú đúp, cả chức vô địch V-League lẫn Cup QG mùa giải trước. Đùng một cái, Thể Công bị xóa tên và được chuyển giao cho Thanh Hóa. Chiểu theo điều lệ giải, trận tranh Siêu Cup sẽ là cuộc đối đầu giữa SHB. Đà Nẵng và Lam Sơn Thanh Hóa.

Bóng đá Việt Nam là thế, cứ sau mỗi mùa giải, các CLB lại thay tên đổi họ ầm ầm. Trận tranh Siêu Cup vì thế đột nhiên trở nên có cái gì đó thật khôi hài. Nếu bảo SHB.Đà Nẵng đá với Thể Công thì không đúng, vì giờ đây cái tên Thể Công không còn nữa. Thế nhưng, cái cảm giác đội tranh Siêu Cup là Thể Công thì không ai xóa được, khi thành phần các cầu thủ ra sân trong trận đấu này phần nhiều sẽ là cầu thủ cũ của Thể Công. Chính họ mới là những người giành ngôi hạng nhì ở giải đấu Cup QG năm ngoái.

SHB Đà Nẵng sẽ đá siêu cúp với đội nào đây?

Nếu bảo SHB.Đà Nẵng đá với Thanh Hóa như đúng cái tên thì cứ thấy cảm giác “sượng”. Thanh Hóa mùa năm ngoái xuống hạng, và giờ đây họ giải tán luôn đội bóng ở giải hạng Nhất vì thiếu tiền. Nhưng có thể, chính đội bóng xuống hạng Nhất đó sẽ có chiếc Siêu Cup. Đúng là chuyện lạ đời chỉ có ở bóng đá Việt Nam.

Cùng chung số phận với Siêu Cup là danh hiệu Quả bóng Vàng. Sau khi có danh hiệu từ “hiệu ứng AFF Cup”, Quả bóng Vàng 2008 Dương Hồng Sơn hết dính “phốt” này đến “phốt” nọ, khiến người ta phải ngao ngán vì “bóng Vàng không sáng”. Năm 2009, ĐT U23 lẫn ĐTQG đều thất bại ở các giải đấu mà mình tham gia. Chính điều này lại trở thành nguyên nhân làm giảm đi phần nào giá trị của danh hiệu. Giờ đây, các nhà tổ chức đứng trước muôn vàn khó khăn để xác định tiêu chí và từ đó xác định ra cái tên xứng đáng Quả bóng Vàng.

Siêu Cup - một danh hiệu xác nhận sự thống trị của một CLB ở bóng đá quốc nội, Quả bóng Vàng - một danh hiệu tôn vinh người xuất sắc nhất - đột nhiên đều lâm vào cảnh đìu hiu, ảm đạm. Thêm nữa, chẳng mấy khán giả dành sự quan tâm cho cả 2 danh hiệu này.

Buồn thay!.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.