Chuyên môn và văn hóa sân cỏ
Trận đấu T&T Hà Nội - XM.Hải Phòng ở vòng 13, sắc đỏ của các CĐV Hải Phòng phủ kín sân Hàng Đẫy. Một trận đấu hay, nhưng dưới sân là bạo lực, trên khán đài là pháo sáng. Và đó là “hình ảnh thu nhỏ” của lượt đi V- League.
Nhìn nhận không quá khắt khe, nếu nói về chuyên môn, qua 14 vòng đấu, V-League ngày càng hay hơn, hấp dẫn hơn.
SHB.Đà Nẵng sở hữu trong tay đội hình mạnh, đồng đều có nội binh lẫn ngoại binh, với sức mạnh vượt trội tạm thời thống trị V-League ở nửa đầu mùa bóng. HA.Gia Lai sau sự khởi đầu tồi tệ đã dần tìm lại được chính mình và khẳng định họ vẫn luôn là một “đại gia” ở V- League. Thắng đậm liên tiếp ở những vòng đấu gần đây, Thonglao - Lee Nguyễn chơi bóng với một đẳng cấp khác hẳn, HA.Gia Lai sẽ là đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức VĐ với SHB.Đà Nẵng ở những vòng đấu sau.
“Nhà nghèo” QK4 đã có một khởi đầu mỹ mãn khi đặt chân lên sân chơi V- League. Chơi bóng đầy ý chí và kỉ luật với tinh thần của những người lính, đội bóng này luôn là khắc tinh của những tên tuổi lớn. Trong khi đó, T&T Hà Nội đã phải buồn bã khi đứng ở vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạmg sau lượt đi. T&T Hà Nội tham vọng quá cao, nhưng rút cuộc họ buộc phải thừa nhận mình mới là một đội bóng mới lên hạng, việc phải quay trở lại hạng Nhất hoàn toàn có thể xảy ra. Cuộc đua quyết liệt với áp lực ngày càng cao ở V- League còn dẫn đến việc hàng loạt HLV mất ghế.
Trong khi đó, nổi lên là chuyện văn hoá sân cỏ.
Trên sân Hàng Đẫy chiều Chủ nhật vừa rồi, hàng loạt pháo sáng lại được CĐV Hải Phòng đốt lên trên khán đài. Bên dưới sân, cầu thủ 2 bên liên tục có những pha vào bóng ác ý cùng hàng loạt tiểu xảo. Trận đấu liên tục gián đoạn và bị vỡ vụn vì bạo lực. Trên sân Pleiku, cầu thủ B.Bình Dương và HA.Gia Lai lao vào ăn thua đủ với nhau sau trận đấu. Bóng bạc Như Thành từ khán đài lao xuống sân dằn mặt đối thủ. Bóng vàng Hồng Sơn dính dáng vào vụ kích động đồng đội đánh nhau... Các “ngôi sao” cả lớn lẫn bé của bóng đá có thu nhập và danh tiếng khác nhau, nhưng buồn thay lại có chung một điểm là chưa biết cư xử một cách có văn hoá cả trong và ngoài sân cỏ. Chưa hết, máu của CĐV bóng đá lại đổ xuống, dù BTC đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo an ninh. Năm nay, trận đấu tại sân Vinh, mâu thuẫn, ẩu đả, bạo loạn lại diễn ra.
Văn hoá sân cỏ xuống cấp đang trở thành điều nhức nhối sau 13 vòng đấu lượt đi V- League.
Khi lượt về trở lại vào ngày 6/6, cuộc đua V-League sẽ trở nên nóng bỏng và hấp dẫn hơn nhiều. Nhưng đến bao giờ thì V- League mới trở thành giải đấu đẹp và an toàn, trở thành giải đấu quốc nội hàng đầu khu vực Đông Nam á như chúng ta vẫn mong đợi?./.