Chuyện nợ nần ở Premier League

Suốt 3 năm qua, Manchester United đã thể hiện sự thống trị của mình bằng những danh hiệu vô địch liên tiếp và chiếc cúp Champions League danh giá năm 2008.  

Tuy nhiên, gánh nặng tiền bạc đang phủ bóng đen u ám lên “Nhà hát của những giấc mơ”.

Khoản nợ mà gia đình chủ Mỹ Glazer trút lên đầu CLB giờ đã vượt 700 triệu bảng Anh. Từ một đội bóng giàu có nhất châu Âu, việc bị gia đình Glazer thôn tính đẩy Manchester United (MU) thành “Chúa Chổm” bậc nhất.

Khoản nợ khổng lồ này từ đâu ra? Cần kể lại câu chuyện 5 năm trước. Khi đó, triệu phú Malcom Glazer mua đứt MU nhưng chỉ bỏ ra một phần hầu bao, còn lại chủ yếu là dùng tiền đi vay mượn từ các ngân hàng và quỹ. Số tiền vay đó đang tăng lên chóng mặt bởi lãi suất (nhất là khoản 138 triệu bảng vay từ các quỹ giờ đã thành 200 triệu bảng bởi phải chịu lãi suất tới 14,25%/năm). Kể từ năm 2005 cho đến hết tháng 6/2008, MU đã phải gồng gánh tới 263 triệu bảng tiền lãi vay ngân hàng. Dĩ nhiên, họ không thể trả hết nên nợ chất chồng nợ.

Năm 2009 là năm khá thành công khi Quỷ Đỏ tiếp tục bảo vệ được ngôi báu ở Premier League, đồng thời lọt vào đến tận trận chung kết Champions League (thua Barcelona). Doanh thu của họ ước tính đạt tới 91 triệu bảng từ sự xuất sắc trên sân cỏ. Nhưng do phải trả lãi vay quá nhiều, MU chỉ không lỗ trong năm qua nhờ bán đi Cristiano Ronaldo với giá kỷ lục thế giới- 81 triệu bảng.

Đây là tín hiệu báo động khi sắp tới, kể từ mùa giải 2013 - 2014, UEFA quy định các đội bóng muốn được chơi ở Champions League phải thể hiện được rằng họ có thể cân bằng thu chi. Cái bẫy này giăng ra nhằm vào những CLB vung tay quá trán trên thị trường chuyển nhượng như Chelsea hay Manchester City. Nhưng giờ thì MU có thể thành nạn nhân cay đắng. Mới đây, ông chủ Chelsea Roman Abramovich cũng như ông chủ Manchester City Sheikh Mansour đã hào phóng xóa nợ cho CLB bằng cách biến những con số dài dằng dặc đó thành vốn đóng góp.

Chuyện tài chính hậu trường rõ ràng quyết định nhiều đến phong độ trên sân cỏ. Sau khi bán Ronaldo, MU đã không đưa về Old Trafford tên tuổi hoành tráng nào để bù đắp chỗ trống. Dù Sir Alex Ferguson luôn khẳng định ông được trao ngân sách mua sắm thoải mái và việc thờ ơ với thị trường chuyển nhượng chỉ là vì tình trạng lạm phát vô lối, có vẻ như đây là lời bao biện cho sự túng thiếu mà thôi. Ngay cả việc không giữ được chân Carlos Tevez cũng đầy đáng tiếc. Không phải vì MU không cần anh. Lý do chính là vì “bảng giá” 30 triệu bảng gắn lên Tevez quá chát với một ngân sách đang khốn khổ.

Và Tevez đến với Manchester City, gã nhà giàu mới nổi. Giữa tuần qua, Tevez ghi hai bàn trong chiến thắng 2-1 nảy lửa derby thành Manchester ở lượt đi vòng bán kết Carling Cup. Các fan MU hẳn khó tiêu hóa được thất bại cay đắng này dù họ vẫn còn cơ hội ở trận lượt về vào giữa tuần sau. Trong khi màu Đỏ chìm đắm trong rắc rối tài chính, màu Xanh lại nổi lên mạnh mẽ nhờ sự hậu thuẫn của ông chủ Arab giàu có. Cái ngày Manchester City thách thức ngôi vô địch có lẽ còn xa. Nhưng họ giờ đang nhăm nhe phá vỡ trật tự “tứ đại gia” quen thuộc mà mắt xích yếu nhất là Liverpool, đội bóng hiện cũng khốn khổ tài chính bởi các ông chủ Mỹ chẳng khác nhà Glazer, coi việc thôn tính CLB là một vụ đầu tư hòng kiếm lời.

Liệu MU có rơi vào con đường cay đắng như Leeds trước đây? Khó có khả năng đó. Bất cứ khi nào cảm thấy không thành công với dự án đầu tư này, nhà Glazer hoàn toàn có thể bán lại MU cho người khác để kiếm lời. MU vẫn là một thương hiệu đầy hiệu quả với lực lượng fan đông đảo khắp thế giới. Lúc này, nhiều cổ động viên đang mong chờ việc đổi chủ đó. Có lẽ, họ hy vọng vào một ông Hoàng Arab, một tài phiệt Nga hay một đại gia Trung Quốc “chịu chơi” hơn…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.