CLB BĐ Hà Nội thắng dễ Bình Dương trên sân nhà
Sự tỏa sáng của tiền đạo Timothy cùng lối chơi kém thuyết phục của B.Bình Dương đã giúp đội chủ nhà có chiến thắng tưng bừng 4 – 1.
Chiều 14/04, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) đã diễn ra trận đấu thuộc vòng 14 giải Vô địch Quốc gia – Eximbank 2012 giữa CLB Bóng đá Hà Nội và Becamex Bình Dương.
Không ai có thể nhận ra đội bóng được bình chọn là chơi xuất sắc nhất tháng 3 vừa rồi của V-League khi Bình Dương đã có màn trình diễn nhạt nhòa và kém cỏi trên sân Hàng Đẫy trước CLB Bóng đá Hà Nội. Sự rời rạc trong lối chơi và tinh thần thi đấu thiếu “nhiệt” của các cầu thủ khách đã giúp đội bóng của HLV Nguyễn Thành Vinh hoàn toàn làm chủ thế trận.
![]() |
| Nỗi thất vọng của cầu thủ Bình Dương (áo đỏ) (Ảnh: TTVH). |
Tình huống đáng kể nhất mà Bình Dương tạo ra trước khung thành đội chủ nhà chỉ là pha ghi bàn không được công nhận do đã rơi vào tư thế việt vị của Anh Đức sau pha đánh đầu bật cột dọc của Fortune. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với đội khách khi trung vệ Van Bakel đánh đầu phản lưới nhà, giúp CLB BĐ Hà Nội có bàn thắng vươn lên dẫn trước.
Nếu nhìn vào thế trận hoàn toàn áp đảo mà đội chủ nhà tạo lập từ đầu trận đấu, có lẽ 1 bàn thắng dẫn trước khi kết thúc hiệp 1 là quá ít khi cả Công Vinh và Timothy có 2 pha dứt điểm liên tiếp chạm cột dọc khung thành thủ thành Hoàng La bên phía Bình Dương. Diễn biến của hiệp thi đấu thứ 2 cũng không khác nhiều so với hiệp đầu tiên khi Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội chơi rất chủ động và hiệu quả với chiến thuật phòng ngự phản công. Cú đúp của Timothy (55’, 90’) cùng pha lập công của Công Vinh (89’) cùng chiến thắng 4 – 1 là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng thủ đô với màn trình diễn hết sức thành công trước Bình Dương.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Thành Vinh tỏ ra rất hài lòng với các học trò: “Tôi nghĩ ấn tượng ở trận đấu này là thái độ tinh thần thi đấu của các cháu và cách chơi khi tấn công rõ nét hơn ở những trận trước. Ở trận đấu này, còn nhiều việc phải làm nhưng tôi nghĩ cách chơi này là tốt. Các cháu ở trên gần như là có thể vô hiệu hóa hàng tiền vệ của đối phương và tạo ra rất nhiều cơ hội, tình huống để có thể ăn bàn nhiều hơn nhưng tôi nghĩ như thế là các cháu đã làm tốt việc của mình và trận đấu này đã có 3 điểm”.
Phía bên kia, dù chủ động dồn lên tấn công sau khi có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1 – 2 đầy măn mắn của Chí Công ở phút 58 nhưng hàng công của Bình Dương vẫn chơi hết sức bế tắc. Ngay cả khi HLV Đặng Trần Chỉnh tung cả Tăng Tuấn và Công Huy vào sân, các pha lên bóng của đội khách vẫn thiếu đi độ sắc bén cần thiết để khoan thủng hàng phòng ngự chơi rất tập trung của đội chủ nhà.
HLV Đặng Trần Chỉnh nói: “Bình Dương sau khi để thua 1 bàn bắt buộc phải tràn lên tấn công và các cầu thủ tương đối nôn nóng vì thế Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã tận dụng được khoảng trống sau lưng và khai thác được để ghi bàn. Tôi nghĩ chắc chắn cần tăng cường hàng tiền đạo tại vì thực sự hàng tiền đạo Bình Dương chưa thực sự sắc bén lắm, có cơ hội mà không tận dụng được, chính vì thế cũng là 1 gánh nặng cho hàng thủ”.
3 điểm trọn vẹn trước Bình Dương giúp CLB bóng đá Hà Nội có 19 điểm sau 14 vòng đấu và vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, đây đã là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Đặng Trần Chỉnh và nhiều khả năng Binh Dương sẽ mất luôn vị trí thứ 5 bởi đội bóng xếp dưới là Sài Gòn FC chỉ phải gặp đội bóng đang đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng là Hải Phòng ở vòng đấu này./.
