CLB Hà Nội níu chân SLNA tại Hàng Đẫy

Ở trận đấu sớm vòng 10 V -League 2012 diễn ra chiều 16/3, Đương kim vô địch SLNA đã phải chia điểm với CLB bóng đá Hà Nội sau trận hòa 0 - 0.

Đây là trận hòa thứ 8 của đội bóng xứ Nghệ tính từ đầu giải. Một con số kỷ lục.

Ngay khi trận đấu giữa SLNA và CLB Bóng đá Hà Nội bắt đầu, người hâm mộ đã phần nào cảm nhận được sức nóng của trận đấu này. Trận đấu nóng không chỉ vì có đầy đủ ban bệ của VFF, VPF dự khán mà còn là mối quan hệ chằng chịt đằng sau giữa 2 đội bóng có nhiều duyên nợ này.

45 phút đầu tiên diễn ra khá nhanh khi cả 2 đội đều tấn công và tạo nhiều sức ép về khung thành của nhau. Trong khi Mboussi của CLB bóng đá Hà Nội có 3 cơ hội trong khu vực cấm, đủ gây nguy hiểm cho thủ thành đội khách thì đội bóng xứ Nghệ lại không được hưởng quả phạt 11 mét ở phút 39 khi Trọng Hoàng bị ngã trong vòng cấm.

Cả SLNA lẫn CLB BĐ Hà Nội đều thi đấu bế tắc và kết quả hòa 0 - 0 là hợp lý (Ảnh: BĐ).

Càng thi đấu, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng càng rơi vào bế tắc trong việc đưa bóng vào khung thành đối phương. Bên kia chiến tuyến, dù chơi khá chắc chắn nhưng đội bóng Thủ đô lại “phơi bày” khá nhiều chuyện nội bộ qua các đường bóng khi Thành Lương và Timothy liên tiếp có những cú ban chuyền 5 ăn, 5 thua gây ức chế lẫn nhau.

Lý giải cho chuyện này, HLV Nguyễn Thành Vinh của CLB Bóng đá Hà Nội cho rằng: “Tôi nghĩ chuyện đó là bình thường, vì trong bóng đá có thể có cảm giác chuyền bóng, chạy chỗ  không tốt. Tôi nghĩ điều đó không phải là điều gì ghê gớm để làm mất hòa khí đồng đội. Sau 1 trận đấu thì mọi người lại tập trung vào công việc. Còn với Công Vinh, khi sáng nay chuẩn bị đấu pháp thì anh ta chuẩn bị đi viện. Cơ thể không tốt, chính vì thế cháu đã bị dãn dây chằng bắp đùi. Tôi nghĩ cái đó khó cho tôi, cho Công Vinh và toàn đội. Vì trường hợp đó có thể phải điều trị dài ngày”.

Ngoài việc lý giải tình hình nội bộ của đội bóng và chấn thương của Lê Công Vinh, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng cho biết thêm: Thi đấu với SLNA – đương kim vô địch thì như vậy cũng tốt rồi. Mặc dù đá trên sân nhà ai chẳng muốn giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, khi không thể giành 1 chiến thắng tại Hàng Đẫy khi có kết quả hòa 0 - 0, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã trở thành “vua hòa” khi có 8 trận phải chia điểm sau 10 vòng đấu. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng: SLNA phải nên có bàn thắng, vì cơ hội tạo ra so với Hà Nội nhiều hơn. Nhưng cái kế lại không được như ý muốn. Một trận hòa là đáng tiếc khi SLNA có nhiều cơ hội hơn nhưng mà lại không tận dụng được những cơ hội đó.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng an ủi các học trò khi cho rằng 1 trận hòa trên sân đối phương cũng không tệ lắm.  “Tôi nói với các cầu thủ rằng: các bạn vào sân thì phải cháy hết mình, còn những việc như chịu trách nhiệm trước dư luận, chuyên môn, người hâm mộ là tôi chứ không phải các bạn. Tôi nghĩ 1 trận đấu như thế cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt”.

Với kết quả này, đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An có được 14 điểm và nhà cầm quân trẻ Nguyễn Hữu Thắng hy vọng sẽ cắt đứt mạch hòa liên tiếp ở vòng đấu tới trong chuyến làm khách trên sân Ninh Bình. Trong khi đó, CLB Bóng đá Hà Nội được 11 điểm sau 10 vòng đấu. Và HLV Nguyễn Thành Vinh cũng mong giành chiến thắng trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Navibank Sài Gòn ở vòng đấu tới.

Cũng trong trận đấu sớm vòng 10 V – League, Navibank Sài Gòn gây bất ngờ khi thắng SHB. Đà Nẵng 3 – 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.