Cờ đến tay thì phải phất
Man City đang nắm giữ nhiều lợi thế trong cuộc đua giành vị trí thứ tư. Thế nên, thày trò Mancini sẽ phải làm tất cả để tận dụng cơ hội, xứng đáng với những khoản tiền khổng lồ mà Man City đã bỏ ra kể từ đầu mùa giải...
Everton không phải là một đối thủ dễ chịu đối với Man City. Cách đây chưa lâu, trận lượt đi giữa 2 đội đã kết thúc trên sân Goodison Park, cùng một chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 2-0 dành cho đội bóng thành phố Cảng. Man City chắc chắn là rất muốn phục thù, tìm kiếm một chiến thắng để có thể tiếp tục mơ về ngày hoàn thành mục tiêu mà họ đã đặt ra.
Lợi thế sân nhà chắc chắn sẽ giúp ích cho Man City rất nhiều, nhưng Everton không phải là cái tên dễ bị bắt nạt. Phong độ cao ở Premier League trong giai đoạn lượt về khiến bất cứ đối thủ nào cũng phải dành cho Everton một chút e ngại. Sự hưng phấn và hiệu quả của hàng tấn công chính là điểm tựa để Everton thi đấu khởi sắc trong suốt thời gian qua sẽ là thử thách thực sự đối với hàng phòng ngự của Man City.
![]() |
|
Man City phải cố giành chiến thắng |
Tuy nhiên, một trong các trụ cột của tuyến này trong đội hình Man City - Joleon Lescott - một người cũ của Everton vừa bị dính chấn thương. Lescott chắc hẳn là người hiểu rõ các chân sút bên phía Everton nhất và sự vắng mặt của anh như một điềm dữ dành cho Mancini và các học trò. Nhưng dù sao, Man City vẫn có nhiều cách để tìm kiếm chiến thắng. Sự quyết tâm và hàng công đa dạng của họ có lẽ nên tìm cách phát huy tác dụng tối đau trong trận đấu sắp tới.
Nếu thắng, Man City sẽ tiếp tục ngẩng cao đầu tự tin trong phần còn lại của mùa giải, bởi mục tiêu của họ đã tới rất gần. Nếu một kết quả nào khác xảy ra, cuộc đua đến vị trí thứ tư sẽ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết bởi hàng loạt các đội bóng như Aston Villa, Liverpool hay Tottenham đều đang cầu mong Man City thất bại.
Thế nên đêm nay, Everton chính là niềm hy vọng của khá nhiều gương mặt đang cạnh tranh cho chiếc vé cuối cùng dự Champions League./.
