Cổ động viên Việt Nam tin tưởng vào đội tuyển
Dẫu biết rằng, bóng đá luôn kịch tính và nhiều bất ngờ, nhưng hơn bất cứ điều gì, tất cả những người trong cuộc lẫn cổ động viên, giới chuyên môn đều hy vọng sẽ có một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam
Tối 15/12, sân vận động Bukit Jalil chính là pháo đài của đội tuyển Malaysia trong trận đấu lượt đi AFF Suzuki Cup 2010 với đội tuyển Việt Nam. Với sức chứa gấp gần 3 lần sân Mỹ Đình (tương đương 100.000 chỗ ngồi), Bukit Jalil dù không tràn ngập cờ đỏ sao vàng cùng băng rôn khẩu hiệu như ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhưng người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang có mặt tại đây cũng như cổ động viên cả nước đang tràn đầy hy vọng về một chiến thắng của đội nhà.
Thầy trò HLV Calisto hành quân tới Malaysia với hy vọng giành một chiến thắng và cống hiến cho các cổ động viên một bữa tiệc bóng đá đặc sắc. Niềm khao khát chiến thắng đang được thể hiện trên từng khuôn mặt cầu thủ cũng như hàng triệu ánh mắt, trái tim của người hâm mộ đang hướng về sân vận động Bukit Jalit. Mang trong mình dòng máu Việt Nam, ai chẳng tự hào và hy vọng về một tương lai tươi sáng của đội nhà.
Luôn theo sát và động viên tinh thần cho các chàng trai của đội tuyển quốc gia Việt Nam, trước khi trận đấu này diễn ra, nhà báo Vũ Công Lập nhận định: “Đội tuyển Việt Nam đã trải qua được những giây phút rất khó khăn trong trận đấu với đội tuyển Singapore. Trải qua được giây phút đó, chúng ta đã trưởng thành về bản lĩnh. Về lối đá, lần này đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một lối đá linh hoạt, phong phú và dựa trên một nền tảng kỹ thuật, phối hợp đồng đội khá chắc chắn khiến người hâm mộ hài lòng. Cộng cả 2 yếu tố đó lại, trong một ngày tập trung và đạt đúng phong độ, có thể đội tuyển Việt Nam sẽ đạt một kết quả tốt”.
Với hàng triệu khán giả không trực tiếp tới Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, niềm tin về một chiến thắng càng lớn hơn bao giờ hết. Mặc dù trận đấu chưa diễn ra nhưng tại Hà Nội, tất cả các nhà hàng bóng đá, những màn hình lớn, âm thanh nổi cùng cờ, băng rôn, khẩu hiệu với hàng ngàn cổ động viên đang sẵn sàng nhập cuộc bữa tiệc bóng đá tối nay. Một cổ động viên cho biết: “Với tất cả tấm lòng, tôi mong tất cả các cầu thủ của chúng ta, bằng tất cả nhiệt huyết hãy thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì lòng hâm mộ của khán giả quê nhà dành cho đội tuyển”.
Dẫu biết rằng, bóng đá luôn kịch tính và nhiều bất ngờ, nhưng hơn bất cứ điều gì, tất cả những người trong cuộc lẫn cổ động viên, giới chuyên môn đều hy vọng sẽ có một chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay.
Đài TNVN tường thuật và bình luận cùng các chuyên gia và phóng viên đang tác nghiệp tại sân vận động Bukit Jalil để đưa những thông tin nóng nhất của trận đấu trên sóng VOV2, tần số 96.5FM. Mời quí vị và các bạn theo dõi./.