Có một Man City yếu đuối
Đội bóng của Mancini chưa đủ tầm để lên ngôi vì thiếu bản lĩnh, không biết phân phối, tính toán sức lực trong cuộc chạy đua nên đuối sức.
Vậy là gần như chức vô địch Premier League đã nằm trong túi của Manchester United. MU thi đấu không quá xuất sắc và có thể khẳng định luôn rằng, Quỷ đỏ so với các năm trước mờ nhạt hơn nhiều nhưng họ vẫn đứng đầu. Tại sao lại vậy, một phần lý do là do chính đối thủ Man City đã tự “bắn vào chân mình”.
Mùa này cái tên Man City gắn liền với hai chữ nhà giàu. Cũng phải thôi, họ giờ đây là đội bóng bạo chi nhất thế giới với những đồng dollar từ ả Rập. Từ một cái tên làng nhàng ở Premier League, Man City trở thành kẻ chinh phục đáng sợ nhất của MU trong cuộc chiến giành ngôi vương. Đã có lúc, đội bóng màu xanh khiến người ta phải vỗ tay thán phục khi đánh bại MU 6-1 ngay tại Old Trafford. Thời điểm đó, không ai nghĩ rằng họ sẽ rơi vào tình cảnh hiện nay.
![]() |
|
Man City thiếu bản lĩnh để lên ngôi |
Nhưng điều gì cũng có lý do của nó. Man City không vô địch được vì họ không xứng đáng với điều đó. Hay nói một cách chính xác hơn là đội bóng của Mancini chưa đủ tầm để lên ngôi. Họ đã có lợi thế, thậm chí rất lớn trong tay khi liên tục dẫn đầu giải cho tới tháng 2 nhưng những trận hòa, thua bạc nhược trong tháng 3 đã khiến Man xanh mất ngôi đầu bảng.
Cái mà Man City thiếu để lên ngôi đó chính là bản lĩnh. Họ chỉ là một tập thể của các ngôi sao và đã dẫn đầu trong suốt thời gian dài nhưng Premier League là một cuộc đua marathon. Man xanh thiếu bản lĩnh ở chỗ không biết phân phối, tính toán sức lực cho cuộc chạy đầy căng thẳng để rồi cho tới chặng nước rút thì lại đuối sức.
Kinh nghiệm, đó cũng là thứ mà Man City thiếu. Chelsea trước kia mất 3 năm để có thể soán ngôi của MU, Man City muốn thời gian đó ngắn lại nhưng việc đó lại đi kèm với kinh nghiệm không có nhiều. Ngay chính HLV Mancini cũng không có kinh nghiệm trong việc cạnh tranh ở những thời điểm quyết định. Thời điểm ông còn dẫn dắt Inter ở Serie A, Inter cũng chưa bao giờ phải cạnh tranh quyết liệt như vậy. Vì khi đó cả Juve lẫn AC Milan đều đang chịu khủng hoảng.
Truyền thống, một thứ mà Man City còn rất lâu mới bằng MU. Quỷ đỏ có thể gục ngã nhưng truyền thống đã giúp họ đứng dậy. 15 ca chấn thương và ốm đau không thể làm khó được MU. Tại sao Scholes ở tuổi 36 và đã từng treo giầy lại có cuộc trở lại ngoạn mục như vậy? Tại sao những Evans, P.Jones hay De Gea bỗng nhiên trở thành người hùng, đơn giản vì họ ở trong một tập thể có truyền thống vượt khó và họ tự hào vì cái đó, chiến đấu để giữ lấy truyền thống của CLB.
Còn Man City thì sao? Những ngôi sao đến với Man City chủ yếu vì mức lương khổng lồ họ nhận được chứ không phải tự hào vì được khoác lên mình chiếc áo xanh.
Cái mà Man xanh còn thiếu còn là một vị HLV có cá tính. Mancini là một người tài năng nhưng ông quá hiền. Mancini chưa bao giờ có tiếng nói cứng rắn đối với các học trò. Việc treo giò Tevez tới 6 tháng càng khiến Mancini bị chê cười hơn vì ông không biết cách dung hòa cầu thủ. Tại sao Balotelli ngỗ ngược như vậy nhưng vẫn được trọng dụng, đơn giản vì Mancini “bất lực”. Còn gì nữa, trong những trận “đấu trí” với Sir Alex, Mancini luôn là kẻ thua cuộc.
Vẫn còn 6 vòng đấu nữa, trên lý thuyết thì cơ hội vô địch Premiership vẫn còn nguyên với The Citizens. Đặc biệt là còn trận đấu với đối thủ trực tiếp MU ở Etihad để Mancini chứng tỏ danh vị “ông vua giải quốc nội” mà người ta gọi từ thời ông dẫn dắt Inter là chẳng nói quá chút nào. Nhưng đó chỉ là lý thuyết và thực tế thì khác xa nhiều lắm./.
