Cô thôn nữ mê đấu kiếm

Gần 10 năm nay, Tươi gắn bó với thể thao chuyên nghiệp, ngày ngày làm bạn với cây kiếm và trở thành kiếm thủ hàng đầu trong nước và khu vực.

Cái duyên tình cờ

Nguyễn Thị Tươi sinh ra ở vùng quê nghèo tỉnh Thái Bình. Con nhà nông, lại phận nhi nữ, để nuôi được ba chị em ăn học, bố mẹ Tươi cũng đã rất vất vả, vì thế tuổi thơ của Tươi chỉ quanh quẩn bên đồng ruộng chứ không vượt ra được khỏi làng quê. Ngày ngày, mỗi khi học xong, Tươi lại phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Có những ngày mẹ ốm, Tươi còn thay mẹ cấy cả mẫu ruộng.

Rồi một hôm Tươi quyết định chia tay gia đình để lên phố gia nhập đội bóng chuyền quê lúa. Khởi động chưa lâu, tình cờ năm 2002, các nhà tuyển trạch của đấu kiếm Hà Nội về Thái Bình tuyển quân cho đội đấu kiếm. “Chỉ vì lỡ mồm nói đùa, xin được kiểm tra thử, ai dè sau mấy chiêu thử phản xạ, khen và đề nghị lên Hà Nội tập, em đồng ý luôn”. Tươi tâm sự. Cô vẫn nhớ như in, đó là ngày 10/6/2002.

Hồi đầu, Tươi đấu toàn thua. Đêm về vừa đau lại tủi thân, chỉ biết khóc. Nằm vắt tay lên chán nghĩ mãi, tại sao mình lại thua? Tên mình là Tươi mà sao chẳng thấy… tươi tắn đến với mình vậy? Nhưng thua mãi rồi cũng có lúc thắng. Rồi Tươi cũng có tên trong đội hình chính thức dự SEA Games 23 năm 2005 tại Philippines. Tươi đoạt ngay 1 HCĐ kiếm liễu. Cứ thế, trình độ kiếm của Tươi được nâng lên qua thời gian. Đã 5-6 năm nay, ở giải VĐQG gần như chưa có ai vượt qua được Nguyễn Thị Tươi ở nội dung kiếm liễu nữ.

Tại SEA Games 26, Tươi đã vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh trong khu vực để rồi lọt vào đấu chung kết và giành tấm HCV kiếm liễu đầu tiên cho đấu kiếm Việt Nam ở đấu trường SEA Games. Ít giờ sau, tuyển thủ này còn cùng đồng đội giành thêm 1HCV đồng đội nữ. Thành tích này của Tươi đã góp phần không nhỏ giúp đấu kiếm Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường tham dự SEA Games 26 khi đội giành được 5HCV, 4HCB, 3HCĐ tại Đại hội.

Hartrick vàng cho sự nỗ lực

Hạnh phúc đến lặng cả người, Tươi và đồng đội giơ cao lá cờ Tổ quốc chạy quanh nhà thi đấu tại trường Đại học TDTT, nằm cách Trung tâm thủ đô Jakarta 30 cây số. Trước khi Tươi lên bục nhận huy chương, một số khán giả hâm mộ của nước chủ nhà Indonesia nhận ra cô gái chiến thắng ở sàn kiếm liễu đã ào đến xin chữ ký. Đêm ấy, Tươi trằn trọc không sao ngủ được. Cú hatrik vàng quả là món quà tuyệt vời với Tươi sao bao nỗ lực mà cô gái này đã trải qua.

Tươi là một VĐV rất đặc biệt.
Còn nhớ, trước khi lên đường tới Indonesia, đầu gối của Nguyễn Thị Tươi từng bị sưng to bằng quả bưởi do trong quá trình tập luyện lâu năm, Tươi đã bị chấn thương khớp gối dai dẳng. Hễ cứ đến giai đoạn tập nặng là đầu gối lại sưng to do bị tràn dịch. Hôm đầu tiên qua SEA Games tập nhiều, chân sưng nên cứ sáng tập, trưa lại chườm đá. Trong lúc tập còn phải bó chặt cả gối. Không những thế, ngay trong ngày đầu tiên vừa đặt chân đến Indonesia, Tươi và một số đồng đội đã bị ngộ độc thức ăn sau khi sử dụng đồ ăn của BTC cung cấp khiến đến trước giờ lên sàn đấu, Tươi vẫn phải chạy vào nhà vệ sinh 5-6 lần.

Chẳng thế mà nhắc đến Tươi, cả Trưởng Bộ môn đấu kiếm, Tổng cục TDTT, ông Phùng Lê Quang và nguyên HLV trưởng đội tuyển đấu kiếm QG, phụ trách CLB đấu kiếm Hà Nội, ông Phạm Anh Tuấn đều không tiếc lời khen ngợi: “Tươi là một VĐV rất đặc biệt, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã vượt qua chấn thương dai dẳng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em xứng đáng là VĐV tiêu biểu của đấu kiếm Việt Nam hiện nay”.

Nhiều khả năng sang đầu năm mới, Tươi sẽ phải phẫu thuật chấn thương sụn và bao khớp gối phải. Vui vì nếu có điều kiện phẫu thuật, chấn thương có thể sẽ dứt điểm không tái phát nữa, nhưng Tươi lại lo: “Nếu phẫu thuật, không biết có kịp hồi phục để dự vòng loại Olympic không vì tháng 4/2012, giải đấu này sẽ được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản”.

Đổi đời nhờ kiếm

Gần 10 năm lên Hà Nội, nhưng Tươi vẫn giữ được nét duyên đáng yêu của cô thôn nữ. Mỗi lần về quê, cứ đúng dịp mùa màng nữ VĐV này lại xắn tay áo chạy ngay ra đồng giúp mẹ. Hồi trước, khi mới rời quê lên phố, bố mẹ lo lắm, chỉ sợ con gái bỡ ngỡ mà bị người ta bắt nạt. Giờ Tươi về làng, bố mẹ hãnh diện vì cô con gái của họ không chỉ chăm, ngoan, đỡ đần được bố mẹ lại còn có tài đấu kiếm nữa.

Tết năm nay, tiền bạc cũng sẽ “rủng rỉnh” hơn vì riêng khoản thưởng từ Chính phủ trao cho VĐV đoạt 2HCV như Tươi sẽ là 90 triệu đồng (45 triệu đồng/HCV). Khoản tiền này có thể chưa quá lớn, nhưng với Tươi nó hết sức có ý nghĩa. Tươi đã lên kế hoạch ngoài một khoản nhỏ để “khao làng” cô sẽ dành dụm để làm vốn sau này.

Trước khi chia tay người viết, cô nàng đấu kiếm còn vui vẻ bật mí: “Đúng ra năm nay em đã định lập gia đình, nhưng vì bạn trai muốn kinh tế vững hơn nên chúng em sẽ lùi lại 1-2 năm nữa mới cưới. Anh ấy là kỹ sư xây dựng, một fan của đấu kiếm đấy, chúng em rất hiểu nhau”. Đôi mắt nhà vô địch ánh lên niềm hạnh phúc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên