Có thực mới vực được… bóng chuyền
Sự hậu thuẫn của các doanh nghiệp và đơn vị chủ quản rõ ràng đã và đang giúp bóng chuyền Việt Nam có thêm sức bật mới.
- Giải Bóng chuyền VĐQG 2012: Không có bất ngờ
- Vòng 1 Giải bóng chuyền PV Oil 2012: Sẽ nóng ngay từ đầu?
Tài chính giàu mạnh không chỉ giúp các đội mua sắm nhiều cầu thủ chất lượng, mà còn có thêm các chế độ, lương thưởng và tạo sự hưng phấn trong thi đấu khiến một số đội bóng đại gia có dịp “lột xác”.
Hôm nay (27/3), đúng vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thể thao Việt Nam, cúp bóng chuyền Hùng Vương sẽ khởi tranh tại Phú Thọ. Điều đáng nói là 3 trong số 4 đội nam từng giành quyền tham dự giải này năm 2011 là Long An, Sacombank Biên phòng, Sanest Khánh Hòa đều phải ngồi ngoài làm khán giả và nhường chỗ cho các đội bóng vốn được hậu thuẫn mạnh mẽ từ các doanh nghiệp như: Đức Long Gia Lai, Thể Công Binh đoàn 15, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tràng An Ninh Bình.
![]() |
|
"Tân binh" Đức Long Gia Lai tạo nên sự bất ngờ mới tại mùa giải 2012. |
Đây cũng chính là 4 đội xuất sắc nhất ở vòng 1 giải VĐQG, vừa kết thúc tại Quảng Ninh (Bảng A) và Hải Dương (Bảng B) cách đây 2 ngày. Bất ngờ lý thú nhất chính là sự có mặt của tân binh Đức Long Gia Lai. Vừa chân ướt chân ráo thăng hạng đội mạnh nhưng nhờ nhận sự hậu thuẫn rất lớn cả về tài chính từ ông bầu Bùi Pháp, đội này sở hữu toàn “sao” trong làng bóng chuyền.
Nổi bật là cựu thủ quân đội tuyển quốc gia Hữu Hà cùng các hảo thủ: Văn Thành, Văn Toại, Văn Hạnh, Vũ Sơn... lại được dẫn dắt bởi vị HLV có tiếng Bùi Quang Ngọc, cộng thêm sự hỗ trợ từ cựu chủ công số 1 Đông Nam á Wanchai Tabwises được đơn vị này mời thi đấu với mức giá cực cao (trên dưới 7.000 USD/tháng), thầy và trò đội bóng này đã có màn trình diễn “đáng đồng tiền bát gạo”.
Ở vòng 1 vừa qua, họ đã hạ liên tiếp Quân khu 5, Công an Phú Thọ và bất ngờ lội ngược dòng 3-1 trước Sanest Khánh Hòa, nhờ đó giành quyền đén Phú Thọ dự cúp Hùng Vương. Thầy trò HLV Bùi Quang Ngọc đã chứng minh được rằng không hề nói suông.
Cũng phải nói thêm rằng sau khi chia tay “người anh” đội Đức Long Quân khu 5, mọi kinh phí đều tập trung cho Tân binh này. với sự hậu thuẫn mạnh mẽ về tài chính, Đức Long Gia Lai đang đặt ra mục tiêu lọt vào tốp 4 đội đứng đầu giải VĐQG 2012.
Một đại diện khác là Thể công Binh đoàn 15. Đây là đội có bề dày phát triển gần 60 năm, giàu thành tích, nhưng gần đây, lớp VĐV trụ cột lần lượt nghỉ thi đấu, chế độ lương thưởng còn nhiều hạn chế. (Cầu thủ cao nhất được 3 -4 triệu đồng/tháng, các cầu thủ là chiến sĩ, chỉ vài trăm ngàn đồng). Kể cả mức được tăng lên mỗi khi bước vào giải thì so sánh với mặt bằng chung của các đội bóng đang thi đấu ở Giải VĐQG, số tiền đó là thấp.
Khó khăn này cùng sự thay đổi trong làng bóng chuyền (các đội mạnh đua nhau thuê ngoại binh, rồi chuyện chảy máu tài năng) khiến đội bóng lính này không còn ở thế thượng phong, phải luôn cố gắng mới duy trì được vị trí trong tốp 4.
Mãi đến năm 2011, Thể Công mới có nhà tài trợ - Binh đoàn 15. Sự vươn lên mạnh mẽ của họ ngay ở đầu mùa giải năm nay đã phản ánh rõ nét phần nào sức bật từ “doping” tiền thưởng và tiền tài trợ mà Binh đoàn 15 đã cam kết. Đó là khoản tài trợ 2 tỷ đồng/năm.
Ngoài ra còn cam kết sẽ có phần thưởng hậu hĩnh cho đội bóng, nếu thi đấu đạt kết quả tốt. Cụ thể, nếu đoạt ngôi vô địch sẽ được nhà tài trợ thưởng 200 triệu đồng, giải nhì 150 triệu đồng, giải ba 100 triệu đồng. Bên cạnh đó sẽ có thêm một số phần thưởng cho cá nhân thi đấu xuất sắc nhất đội...
Tràng An Ninh Bình cũng vẫn là một trong những đội chi đậm để mua sắm lực lượng, tập huấn trước giải... Với việc vẫn giữ được lối chơi tấn công đẹp mắt, lại có sự chuẩn bị kỹ nên việc đội bóng này đứng nhất bảng A không quá bất ngờ.
Đội Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petrrovietnam) vốn là đại diện rất mới, nhưng nhờ nguồn tài chính vững chắc từ bầu sữa Tổng Công ty Khí Việt Nam, đã trở thành đội duy nhất bảo toàn được tấm vé dự cúp Hùng Vương trong hai năm liên tiếp vừa qua.
HLV lão làng Nguyễn Mạnh Hùng từng chia sẻ với báo chí: “Với một đội bóng đang trên đà chín, tài chính sẽ giúp thu hẹp thời gian hoàn thiện” Chả thế mà CLB Petrovietnam lực lượng mỏng, khoảng cách giữa 2 đội hình, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao còn xa. Tuy nhiên, tinh thần và thái độ nhập cuộc của VĐV đã trở thành vũ khí tối thượng để thầy trò ông Hùng đi một mạch đến Phú Thọ dự Cúp.
Sự hậu thuẫn của các doanh nghiệp và đơn vị chủ quản rõ ràng đã và đang giúp bóng chuyền Việt Nam có thêm sức bật mới. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo ngại, một số đội hiện tại còn phụ thuộc nhiều vào sự xuất hiện của các ngoại binh. Vì thế, nếu mùa giải tới (2013) vấn đề sử dụng ngoại binh chính thức chấm dứt thì không biết chất lượng các trận đấu và thứ hạng sẽ biến động ra sao./.
