Vòng 26 V-League 2011

Còn nhiều trận so tài hấp dẫn

Không chỉ có trận “chung kết sớm” giữa SLNA và Hà Nội T&T, vòng cuối cùng của mùa giải V-League 2011 vẫn còn nhiều kịch tính.

SLNA gặp HN T&T – chỉ chừng đó thôi đã chiếm trọn vẹn sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá cả nước. Nhưng vòng đấu cuối cùng của mùa giải lẽ nào chỉ có vậy. Vẫn còn những cuộc so tài chẳng kém phần ý nghĩa dù tham dự vào đó là những đội đang nằm ở nửa sau của bảng xếp hạng.

ĐTLA - ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé xuống hạng còn lại của V-League 2011

Hà Nội ACB đã chính thức xuống chơi hạng Nhất kể từ sau vòng 25 và cuộc đua trụ hạng giờ là chuyện của “ba người” V.HP, HPHN và ĐTLA. Với 27 điểm có được, kém V.HP và HPHN cùng 2 điểm, ĐTLA đương nhiên là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc vé xuống hạng còn lại của V-League 2011.

Vòng cuối, ĐTLA sẽ làm khách ở Thanh Hóa. Có cái dễ cho ĐTLA là đội bóng của ông Đàm Văn Hải đã hết mục tiêu và nếu có “cho điểm” như trên sân Nha Trang vòng trước cũng chẳng ảnh hưởng tới khả năng trụ hạng. Nhưng đấy là trên sân khách, trên sân nhà, không dễ Thanh Hóa làm vậy.

Cổ động viên xứ Thanh từng “lên mây” khi đội nhà có cơ hội giành huy chương mùa này rồi cứ “xịt” dần khi vị trí của họ đang là thứ 6 trên bảng xếp hạng. HLV Lê Thụy Hải đã ra đi khi mùa giải còn chưa kết thúc, nhiều cầu thủ trụ cột đang toan tính những “bến đỗ” mới. Khán giả sẽ không chấp nhận “lời chào” tạm biệt của Thanh Hóa bằng một thất bại ngay tại sân nhà và 1 điểm có khi đã là nhiều cho ĐTLA.

Nhưng đáng buồn cho ĐTLA là họ không thể tự quyết định số phận của mình cho dù có trọn vẹn 3 điểm trên sân Thanh Hóa. Nếu V.HP và HPHN cùng thắng thì chẳng nói làm gì, nhưng chỉ cần 2 đội bóng trên có kết quả hòa thì ĐTLA vẫn sẽ là “người ra đi”. Khi đó 3 đội cùng có 30 điểm và tiêu chí được xét tới đầu tiên là chỉ số đối đầu trực tiếp.

ĐTLA bất lợi nhất vì họ hòa 1-1 trên sân nhà trước V.HP và hòa 0-0 tại Lạch Tray. Với HPHN, ĐTLA thắng 1-0 tại Hàng Đẫy nhưng thua 2-3 trên sân nhà. Vậy để ĐTLA trụ hạng thành công, điều kiện cần là họ thắng Thanh Hóa còn điều kiện đủ là V.HP thua HN.ACB hoặc HPHN thua K.Khánh Hòa. Khả năng xảy ra điều này chắc không quá 1%.

Đã có ĐTLA đứng vị trí nguy hiểm nên nhiệm vụ của V.HP và HP.HN là không quá nặng nề. Cùng được thi đấu trên sân nhà, hai đội chỉ cần 1 kết quả hòa là yên tâm ở lại V-League thêm 1 năm. Nhưng cả V.HP và HPHN đều biết rằng, họ không có quyền mất cảnh giác, bởi trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra và ai cũng muốn chia tay cổ động viên nhà bằng 1 trận thắng.

Đã 2 năm rồi, K.Khánh Hòa không thắng trong những chuyến làm khách tại Hàng Đẫy. Bây giờ đã trụ hạng thành công, đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chẳng cớ gì phải dốc sức đá thắng để đẩy CLB chủ nhà vào thế khó. Còn tại Lạch Tray, cửa thắng của HN ACB còn thấp hơn nữa bởi đội chủ nhà quyết giành trọn 3 điểm còn các cầu thủ khách chẳng có tâm lý quyết đấu như một lời từ biệt Vleague bởi nếu có được sự quyết thắng, họ đã chẳng xuống hạng trước một vòng đấu.

Ba cặp đấu còn lại của vòng 26 sẽ sắp xếp vị trí của nhóm đội đứng giữa bảng xếp hạng khi Đồng Tháp tiếp B.BD, Xi măng The Vissai – Ninh Bình làm khách của HAGL và SHB.ĐN tiếp N.SG.

Đáng chú ý nhất trong các cặp này có lẽ là trận đấu trên sân Chi Lăng, nơi nhiều khả năng đánh dấu một kỷ lục của bóng đá Việt nam khi Merlo Gaston sẽ trở thành Vua phá lưới V-League trong 3 mùa liên tiếp. Bàn thắng quân bình tỷ số ở phút bù giờ hiệp 1 trong trận đấu với B.BD vòng trước đã đưa chân sút người Argentina vượt qua Evaldo, lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này với 21 lần lập công.

Đã có 20 bàn thắng nhưng cầu thủ của HAGL chấn thương không thể ra sân, Samson Kayode (17 bàn) của Đồng Tháp đã giải phóng hợp đồng còn Papeb Omar (Thanh Hóa) mới có 15 bàn. Vậy là dù ghi bàn vào lưới N.SG hay không, Marlo Gaston vẫn sẽ là chân sút xuất sắc nhất của mùa giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.