Copa America và giấc mơ "bóng đá đẹp"

"Phòng thủ" là từ chưa bao giờ có trong từ điển của những đội bóng Nam Mỹ

Nhắc tới Nam Mỹ, người ta luôn nhớ tới những đêm vũ hội Carnaval đầy màu sắc với vũ điệu Samba, Tango, Flamenco sôi động khiến những người tham dự chẳng thể ngồi yên. Sôi động, cuồng nhiệt và vô tư, đó là tính cách đặc trưng của những con người sinh ra từ Nam Mỹ. Cái tính cách đó đã ngấm vào máu của họ và nó cũng trở thành triết lý cho môn thể thao được hâm mộ nhất tại đây: bóng đá.

Là giải đấu lâu đời nhất thế giới ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Copa America được thành lập vào năm 1916 khi Argentina quyết định tổ chức một giải bóng đá để chào mừng 100 năm độc lập. Với sự tham gia của Brazil, Chile và Uruguay, sự kiện này đã thu hút được đông đảo sự chú ý ở thời điểm đó và trở thành nền tảng cho việc thành lập Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) trong cùng năm. Tới nay, giải đấu có lịch sử 95 năm đã trải qua nhiều thay đổi nhưng có một thứ vẫn vậy: bóng đá đẹp.

Argentina, chủ nhà của giải đấu năm nay hiện vẫn là đội bóng có nhiều chức vô địch Nam Mỹ nhất với 14 lần, nhưng cũng đã 18 năm nay, họ chưa từng bước lên bục vinh quang. Không giấu tham vọng tìm lại vinh quang, HLV Batista đã mang tới giải đấu một hàng công cực mạnh với 6 tiền đạo đang chơi cho các CLB tại châu Âu. Ngoài cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Messi, người hâm mộ Abiceleste còn có thể hy vọng 5 cái tên còn lại là Tevez, Higuain, Aguero, Millito, Lavezzi có thể phá vỡ bất cứ một hàng phòng ngự nào.

Nhìn danh sách triệu tập của ĐT Argentina cũng như sơ đồ chiến thuật 4-3-3 trong những trận giao hữu gần đây, chúng ta có thể thấy được rõ, triết lý của họ là tấn công, tấn công và tấn công. 6 khẩu “trọng pháo” đã sẵn sàng nhả đạn vào mành lưới đối phương. Ngay từ bây giờ, những người yêu bóng đá cống hiến có thể hy vọng vào một Argentina với điệu Tango quyến rũ.

Đối thủ lớn nhất của Argentina tại Nam Mỹ từ trước tới nay vẫn là Brazil, các vũ công Samba cũng quyết cướp đi niềm vui ăn mừng chiến thắng ngay tại quê hương của những người láng giềng. Trong các kỳ Copa America vừa qua, đội bóng vàng xanh luôn là những người chiếm ưu thế và chắc chắn họ không bao giờ muốn mất đi ưu thế đó. Bóng đá đẹp, thương hiệu của Brazil đã bị mất dưới thời Carlos Dunga. Nhưng với việc LĐBĐ Brazil bổ nhiệm Mano Menezes, người hâm mộ Selecao có thể hy vọng vị chiến lược gia 49 tuổi này sẽ đưa đội bóng xứ Samba trở lại với lối đá đặc trưng của mình. Menezes khẳng định Brazil sẽ thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-2-1-3 đậm chất tấn công. Bộ tứ Ganso (tiền vệ công) và 3 tiền đạo là Robinho, Neymar và Pato đã được tin tưởng trong những ngày qua và họ chắc chắn sẽ không làm những người yêu đội bóng phải thất vọng.

Không chỉ có Brazil và Argentina, những đội bóng khác của Copa America 2011 như Peru, Chile, Uruguay hay Colombia dù chỉ là kép phụ nhưng họ vẫn chơi tấn công vô tư đầy nhiệt huyết. "Phòng thủ" là từ chưa bao giờ có trong từ điển của những đội bóng Nam Mỹ. Ngay cả những đội tuyển khách mời như Mexico hay Costa Rica cũng vậy, họ cũng là những đội bóng chơi đẹp.

Hiện nay, thứ bóng đá kỹ thuật tấn công đẹp mắt dường như mất dần trong thực tế. Khi ở các giải bóng đá lớn nhất thế giới như World Cup, Euro, lối chơi đậm chất tính toán tới khó chịu đang thịnh hành thì Copa America chính là giải đấu để người hâm mộ có thể thưởng thức những pha xử lý bóng đậm chất đường phố đầy ngẫu hứng và một lối chơi vô tư, cống hiến. Tất cả hãy chờ đón trái bóng lăn tại sân Ciudad de La Plata vào ngày 2/7 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.