Củng cố ngôi đầu
Với 2 đồng chủ nhà, số vé chỉ còn 14, đồng nghĩa vòng loại sẽ càng thêm quyết liệt.
Cuối tuần này, đường đến Ba Lan và Ukraine năm sau sẽ tiếp tục là hành trình chinh phục của 53 đội tuyển châu Âu. Sắp trôi qua nửa chặng đường, các “đại gia” đang quyết xây chắc ngôi đầu để hướng tới mùa Hè 2012.
Tây Ban Nha, ĐKVĐ châu Âu và thế giới, tiếp tục phô diễn sức mạnh khi khởi động suôn sẻ ở bảng I với 3 trận toàn thắng. Cuối tuần này, họ sẽ tiếp đón ứng cử viên nặng ký nhất trong bảng và đang giữ vị trí thứ 2 là CH Czech. Sau đó 4 ngày sẽ là chuyến làm khách tới Lithuania. Hai chiến thắng nữa sẽ giúp xứ sở đấu bò tót củng cố thêm ngôi đầu, hướng tới mục tiêu giải quyết sớm vòng loại.
Đang hừng hực khí thế, Tây Ban Nha không có nhiều tổn thất về lực lượng ngoài bộ ba Carles Puyol, Cesc Fabregas và Pedro bị chấn thương. Những sự thay thế Juan Mata, Javi Martinez và Andoni Iraola được chờ đợi sẽ trám chỗ ổn thỏa. Bài toán lớn nhất lúc này với họ là vấn đề “tịt ngòi” của Fernando Torres.
Sau World Cup 2010 không bàn thắng đến nay, anh mới ghi được vẻn vẹn 2 bàn cho ĐTQG. Torres cũng đang lận đận trong màu áo mới Chelsea, chưa có được bàn ra mắt dù đã chơi 7 trận kể từ vụ chuyển nhượng đình đám trong mùa Đông. Tuy nhiên, bên cạnh Torres, HLV Vicente del Bosque vẫn còn David Villa nhạy bén.
Thừa nhận Tây Ban Nha đang là đội bóng hay nhất thế giới song HLV Michal Bilek của CH Czech cho rằng các học trò của mình vẫn có khả năng gây sốc tại Granada. Chuẩn bị cho trận đấu quan trọng đến ngôi đầu bảng này cũng như màn tiếp đón Liechtenstein ngày 29/3, Bilek triệu tập thêm 2 gương mặt mới là tiền đạo Libor Kozak, đang chơi ấn tượng ở Lazio, và thủ môn Tomas Vaclik.
Theo HLV này, chiến thuật khi gặp Tây Ban Nha thì ai cũng rõ là cần khóa chặt sân nhà, không cho các “nghệ sĩ” đối thủ biểu diễn phong cách chuyền bóng nhuần nhuyễn, phát động phản công nhanh khi có cơ hội. Tuy nhiên, liệu CH Czech có hoàn thành nhiệm vụ đó và “có vốn” rời Tây Ban Nha hay không lại là điều ít người chờ đợi.
Những “đại gia” khác như Đức ở bảng A cũng đang đầy thuận lợi gia cố ngôi đầu như Tây Ban Nha. Hoàn hảo 4 chiến thắng, chuỗi phong độ đó của “cỗ xe tăng” khó mà dừng lại khi cuối tuần này, trên sân nhà, họ chỉ phải gặp một Kazahkstan bét bảng, chưa có nổi điểm nào.
Sau World Cup 2010 đầy hổ thẹn, Pháp đang bắt đầu quá trình hồi sinh của mình bằng những thành tích tốt ở vòng loại EURO 2012. Nhanh chóng gượng dậy sau cú sốc thua Belarus 0-1 ngay trên sân nhà Stade de France ở lượt trận đầu tiên, Pháp giờ đang đứng đầu bảng D với 9 điểm sau 4 vòng. Vị thế đó sẽ càng được củng cố với việc tiếp đón “bé hạt tiêu” Luxemburg. Điều đáng chú ý là chuẩn bị cho trận này cũng như trận giao hữu với Croatia 4 ngày sau đó, HLV Laurent Blanc đã triệu tập trở lại hai kẻ “nổi loạn” ở Nam Phi là Patrick Evra và Franck Ribery. Đây là dấu hiệu cho thấy cuộc sóng gió hậu trường nghiêm trọng hậu World Cup 2010 đã thực sự trôi qua với “Gà trống”.
Bên kia eo biển Manche, ĐT Anh cũng đón chào John Terry trở lại giữ băng đội trưởng trong một quyết định nhiều tranh cãi của HLV Fabio Capello. Cách đây 1 năm, Capello đã tước băng đội trưởng của Terry trao nó cho Rio Ferdinand, sau vụ lình xình tình ái với bạn gái đồng đội Wayne Bridge. Trong bối cảnh trung vệ của Manchester United liên tục bị chấn thương, dường như ông thầy người Italy đã quyết định một lần nữa đặt niềm tin vào Terry.
Theo dư luận, đây là một động thái không mấy khôn ngoan, gây bất ổn tâm lý cho các tuyển thủ Anh ở bối cảnh họ đang rất cần một chiến thắng trong chuyến du đấu gặp xứ Wales cuối tuần. Hiện Tam Sư đứng nhì bảng G với 7 điểm, kém Montenegro 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Chính vì thế, 3 điểm trước xứ Wales sẽ giúp Anh đòi lại ngôi đầu.
Ở bảng C và E sẽ là những cuộc chiến quan trọng ảnh hưởng đến vị thế đầu bảng đang thuộc về hai “đại gia” Italy và Hà Lan. Hiện họ đang hơn các đội nhì bảng 3 điểm và những cuộc chiến trực tiếp này mang đầy ý nghĩa. Italy phải làm khách trước đội nhì bảng C là Slovenia trong khi Hà Lan tới gặp Hungary trước khi có trận đấu quyết định vào 4 ngày sau đó./.