Cuộc chiến ngã ngũ
Mặc dù vẫn còn tới 5 vòng đấu nữa giải Vô địch quốc gia V-league mới kết thúc, nhưng đến thời điểm này, không khó để giới chuyên môn và người hâm mộ chỉ ra cái tên sẽ giành chức vô địch, cũng như những đội bóng sẽ xuống chơi ở giải hạng nhất.
Trận thua 0-2 của Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà trước Hà Nội T&T trong trận đấu chiều 25/7 không chỉ đơn thuần là thất bại của một trận đấu, mà có còn là thất bại của cả một mùa giải đối với đội bóng đất Thủ Dầu. Trong khi SHB Đà Nẵng đang có dấu hiệu chững lại với những trận thua khó hiểu và không còn là chính mình, thì người hâm mộ và giới chuyên môn chỉ còn trông chờ vào một Bình Dương có thể cản bước Hà Nội T&T trong cuộc đua tranh năm nay.
Tuy nhiên, những gì mà các học trò của huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng thể hiện lại chỉ là một màn trình diễn nhạt nhòa và bế tắc. Nhiều người có thể đổ lỗi cho Hà Nội T&T đã chơi tiểu sao khiến Bình Dương gặp khó. Nhưng rõ ràng, cái cách mà các cầu thủ Bình Dương thể hiện lại cho thấy họ không còn nhiều động lực để cạnh tranh, để cống hiến. Hay nói cách khác là chính các cầu thủ Bình Dương đã giương cờ trắng đầu hàng chứ không hẳn là đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng quá xuất sắc.
![]() |
| Hà Nội T&T đang băng băng về đích |
Sau vòng đấu này, khi Hà Nội T&T đã tạo được khoảng cách 5 điểm với 2 đối thủ cạnh tranh là Đồng Tháp và Bình Dương, thì điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ nghĩ đến sau chức vô địch dường như đã thuộc về đại diện bóng đá Thủ đô trong đại lễ 1000 năm, thì chính là sự ổn định về nhân sự cũng như lối chơi. Xáo trộn trên băng ghế chỉ đạo khi liên tục thay huấn luyện viên đã khiến Bình Dương, dù sở hữu nhiều ngôi sao, nhiều cầu thủ chất lượng không thể gắn kết để trở thành một tập thể mạnh. Đấy là chưa nói đến việc, mỗi một huấn luyện viên lại sử dụng một lối chơi, một sơ đồ chiến thuật khác nhau, càng khiến Bình Dương không còn là chính mình.
Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng Hà Nội T&T lại có được sự ổn định cần thiết trong cuộc đua đường trường. Tài năng của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng không chỉ là tạo nên một Hà Nội T&T đoàn kết, luôn hướng về phía trước, mà còn được thể hiện rõ qua lối chơi ổn định và cách sử dụng nhân sự khôn ngoan. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã xây dựng Hà Nội T&T không quá phụ thuộc vào một cá nhân nào. Thiếu Công Vinh – người đã từng được coi là nhân tố quan trọng, nhưng Hà Nội T&T vẫn chơi mạch lạc và có những chiến thắng cần thiết để tạo nên khoảng cách an toàn với đối thủ trong cuộc đua tranh.
Nói Hà Nội T&T đã nắm chắc chức vô địch trong tay thì có lẽ là hơi quá khi mùa giải vẫn còn tới 5 vòng đấu nữa. Nhưng thất bại của Bình Dương trước đối thủ chính, và những cú vấp ngã của các đối thủ tiềm tàng như Đồng Tháp trên sân Vinh, như Xi măng Hải Phòng ở Hà Nội, hay như Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà, thì Hà Nội T&T đang nắm trong tay mọi lợi thế để lần đầu tiên đứng trên ngôi cao nhất.
Ở khu vực cuối bảng xếp hạng, Megastar Nam Định đã buông súng đầu hàng từ những vòng đấu trước và là cái tên đầu tiên xuống hạng khi kém Lam Sơn Thanh Hóa 15 điểm. Và giờ đây khu vực này chỉ còn lại cuộc đua tranh xuất đá trận Play-off giữa Lam sơn Thanh Hóa và Navibank Sài Gòn. Tuy nhiên lợi thế vẫn đang thuộc về Lam Sơn Thanh Hóa khi mà đoàn quân Navibank Sài Gòn của huấn luyện viên Mai Đức Chung thua kém đối thủ tới 9 điểm. Một khoảng cách về mặt lý thuyết thì vẫn có thể san lấp được, nhưng thực tế là không hề đơn giản như vậy. Điều kiện cần là huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ phải giành chiến thắng ở tất cả 5 trận đấu còn lại, còn điều kiện đủ là Lam Sơn Thanh Hóa phải thua 4 trong 5 trận đấu cuối cùng. Một điều sẽ rất khó xảy ra trong thực tế./.
