Cuộc đua đang nóng dần

Chặng đua Grand Prix châu Âu đã diễn ra trên những đường phố Valencia (Tây Ban Nha) cuối tuần qua. Một sai lầm của đội ngũ kỹ thuật McLaren Mercedes ở pit-stop đã khiến nhà ĐKVĐ Lewis Hamilton đánh mất lợi thế, ngậm ngùi về nhì

Hiện tượng của mùa giải, đội đua Brawn trở lại bục vinh quang nhưng không phải là Jenson Button quen thuộc mà là đồng đội của anh, Rubens Barrichello.

Với việc đăng quang ở Hungary Grand Prix tháng trước và giành được vị trí xuất phát pole ở vòng loại Grand Prix châu Âu, những tưởng đây sẽ là một cơ hội cho Hamilton tiếp tục tìm lại sự tự tin và thành công. Nhưng cho dù tay lái trẻ người Anh này đã thi đấu đầy nỗ lực cũng như liên tục dẫn đầu, anh phải chịu một thất bại khá cay đắng vì lí do khá “trời ơi”. Khi Hamilton vào pit ở nửa sau cuộc đua thì không hiểu sao, đội ngũ kỹ thuật của McLaren lại rất chậm trễ trong việc thay lốp xe. Rốt cuộc, lần vào pit đó của Hamilton bị kéo dài tới 13,4 giây. Đây là một lỗi khá hiếm trên đường đua F1 và McLaren cùng Hamilton phải trả giá đắt. Kết thúc 57 vòng chặng đua Grand Prix châu Âu, Barrichello về nhất với thành tích 1 giờ 35 phút và 51,2 giây. Hamilton về nhì chỉ kém… 2,3 giây! Nếu không bị lỗi kỹ thuật đó, kết quả đã có thể khác!

Nhưng dù sao, Grand Prix châu Âu đã có một nhà vô địch rất xứng đáng. Barrichello có một ngày hoàn hảo và đáng nhớ trong sự nghiệp. “Lão tướng” 37 tuổi này là tay đua già nhất F1 năm nay và đang giữ kỷ lục tham dự nhiều cuộc đua nhất (281) kể từ khi khởi đầu sự nghiệp F1 năm 1993. Chiến thắng ở Grand Prix châu Âu đã giúp Barrichello thỏa cơn khát vinh quang kéo dài suốt 5 năm qua (lần gần nhất trước đó giành chiến thắng năm Grand Prix Trung Quốc năm 2004, khi anh còn khoác áo đội Ferrari). Màn ăn mừng của Barrichello ở Valencia kéo dài khá lâu bởi ai cũng muốn chia sẻ niềm vui với anh và anh thì hầu như quen hết tất cả bởi đã là một “lão làng” trong giới F1! Tay đua này hài hước: “Đã 17 năm rồi, tôi gắn bó cùng F1. Giờ thì khi đến đường đua, tôi thường tới sớm hơn 15 phút và ra về muộn hơn 15 phút bởi màn… chào hỏi”.

Đây không chỉ là một phút lóe sáng hiếm hoi của Barrichello. Với phong độ khá ổn định từ đầu mùa, giờ anh đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp. Đứng đầu vẫn là đồng đội của Barrichello là Jenson Button với 72 điểm. Nhưng khoảng cách giữa Button với Barrichello đã bị thu hẹp chỉ còn 18 điểm. Ở Grand Prix châu Âu, Button chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 và thừa nhận rằng anh đang chịu sức ép lớn từ người đồng đội Barrichelo: “Tôi không thể để anh ấy tiếp tục thu hẹp thêm khoảng cách nữa”.

Nếu cuộc đua đang chuyển sang thành cuộc “nội chiến” giữa Button và Barrichello của đội Brawn, nếu Grand Prix châu Âu tôn vinh tay đua người Brazil Barrichello thì một người đồng hương của anh là Felipe Massa không khỏi buồn bã. Sau thảm kịch tai nạn ở vòng loại Hungary Grand Prix, sức khỏe của Massa đang khá dần lên nhưng ngày trở lại đường đua vẫn rất xa vời với anh. Và câu chuyện Michael Schumacher tái xuất thay thế Massa ở đội Ferrari đã không diễn ra ở Grand Prix châu Âu vì bản thân “Người khổng lồ Đỏ” Schumacher cũng bị chấn thương cổ.

Cuối tuần qua, trên đường đua Valencia, vị trí của Massa ở Ferrari phải trông cậy vào Luca Badoer, một tay lái đã 38 tuổi và 10 năm qua không tranh tài ở một Grand Prix nào cả! Dĩ nhiên, Badoer chơi dở và chỉ về đích xếp trên 3 tay đua bỏ cuộc. Một chút an ủi cho đội đua Ferrari từng một thời lừng danh là “Người Tuyết” Kimi Raikkonen thi đấu khá ổn định và về thứ 3.

Chặng thứ 12 của mùa giải F1 năm nay, Grand Prix Bỉ, sẽ diễn ra cuối tuần tới ở đường đua Spa-Francorchamps./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.