Cuộc đua Premier League: Khó cho Man xanh

Man City hiện tại đang thua kém không chỉ về điểm số mà còn về cả lối chơi, không những vậy lịch thi đấu 10 vòng cuối của họ cũng khó khăn hơn rất nhiều so với MU.

Trận thua của Man City trước Swansea 1 – 0 vòng 28 chắc chắn sẽ là bước ngoặt của giải Ngoại hạng mùa bóng năm nay. Trong khi cuộc đua tới chức vô địch vào cuối mùa chỉ là cuộc chiến tay đôi giữa hai đội bóng thành Manchester thì cú sẩy chân của Man xanh thật sự đã làm nhiều người yêu thích đội bóng này phải lo lắng.

Rõ ràng, trong cuộc đua năm nay Man City đã từng là đội nắm nhiều lợi thế. Có lúc họ bỏ cách Man Utd tới 6 điểm và độc chiếm ngôi đầu song những trận hòa hoặc thua một cách vô duyên đã làm hỏng tất cả.

Man City đã tự đánh mất những lợi thế mà mình đã có (Ảnh: Getty Images).

Sau trận thua bẽ mặt trước Swansea, HLV Mancini vẫn tự tin mà nói rằng đội bóng của ông sẽ giành đủ 10 chiến thắng. Nhưng thật sự quá khó. Khó vì Man City đang có một phong độ không ổn định. Hàng công của The Citizens không còn bùng nổ như hồi đầu giải. Những Dzeko, Aguero hay Balotelli tịt ngòi trong 2 trận gần đây nhất. Hơn nữa, trong 10 trận cuối, đối thủ của Man xanh sẽ là Chelsea, Arsenal, và cuộc đối đầu quan trọng với Man Utd. Xen giữa vào đó sẽ là Newcastle, Sunderland – những đội luôn biết cách gây khó dễ cho các ông lớn.

Còn đối với MU thì sao, trong 10 lượt họ chỉ phải gặp một loạt các đội ở nửa dưới BXH như Wolves, Blackburn, QPR… và trận khó nhất của họ chỉ là chuyến làm khách tại Etihad trước chính Man City ở vòng 36 và có thể lúc đó, mọi chuyện đã ngã ngũ. Lịch thi đấu đã là bất lợi đầu tiên của Man xanh.

Không chỉ ở lịch thi đấu, mọi thứ hiện tại đều còn chống lại Man City. Man xanh còn bất lợi về điểm số và bất lợi cả về kinh nghiệm đua tranh và khả năng vượt qua những thời khắc quan trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên mà MU phải đua tranh ngôi vô địch, thậm chí, còn nhiều cuộc đua còn khốc liệt hơn thế này nhiều nhưng họ vẫn là đội giành chiến thắng cuối cùng. Song với Man City thì đây mới là lần đầu tiên. Mùa giải năm ngoái, Man City chỉ đứng thứ 3, các mùa trước còn tệ hơn thế. Trong lịch sử của mình thì Man City cũng chỉ mới vô địch vỏn vẹn 2 lần và đã cách đây tới 44 năm. Như vậy, xét về kinh nghiệm đua tranh, Man City đã mất lợi thế.

Sự phụ thuộc quá nhiều vào khả năng bùng nổ của các ngôi sao đã "giết chết" Man City

Hơn nữa, đối thủ trực tiếp của họ Man Utd lại đang có một chuỗi phong độ ổn định ở Giải Ngoại hạng và Rooney có thể nổ súng bất cứ lúc nào. Và hơn cả là MU có Sir Alex Ferguson trên băng ghế chỉ đạo. Hẳn những Manucian còn nhớ ngày 23/10/2011, MU của họ đã thất bại tới 6 – 1 ngay tại Old Trafford và tưởng chừng đó sẽ là dấu chấm hết cho đế chế MU tại Premier League. Nhưng không, bất chấp những khó khăn nhất là về lực lượng MU vẫn kiên trì bám đuổi Man City và bây giờ họ đã vững ở ngôi đầu.

Còn một điều quan trọng nhất, đó là khả năng chớp cơ hội. Ở đây không phải là chớp thời cơ ghi bàn mà là khả năng chớp cơ hội khi đối thủ sẩy chân. Không thiếu những lần trong mùa này, MU thi đấu trước và sẩy chân nhưng Man City không thể chớp được cơ hội đó để gia tăng khoảng cách điểm. Ít nhất có tới 3 lần như vậy, như ở ngày 31/12, MU để thua 3 – 2 trước Blackburn thì 1 ngày sau đó, Man City lại để Sunderland vượt qua với tỷ số 1 – 0.

Một Man City lắm tiền nhiều của với hàng loạt ngôi sao đã bất lực trong việc cản phá cuộc soán ngôi. Họ chỉ nên tự trách mình, tự trách việc đã quá phụ thuộc vào sự bùng nổ của các sao để kiếm tìm chiến thắng. Tự trách vì lối chơi của họ không có nhiều sự đột biến ở hàng công khi chỉ xoay quanh Dzeko, Aguero và Balotelli cộng với sự năng nổ của Silva. Và nếu mùa giải kết thúc mà chức vô địch không phải của Man City thì chính họ mới là những người đáng trách nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.