Cuộc hành trình gian nan

Chỉ còn một thử thách này nữa thôi, trận chung kết lộng lẫy ở Bernabeu sẽ chào đón hai cái tên cuối cùng bước vào cuộc phân định ngôi Vương Châu Âu. Ở cặp đấu còn lại, trận chiến Đức - Pháp khơi màn bằng hiệp 1 mà Bayern Munich đóng vai chủ.

Sau khi dễ dàng vượt qua Arsenal bằng những phút giây tỏa sáng huyền ảo của Lionel Messi, Barcelona đang được tung hô bằng tất cả các ngôn từ có thể. Họ đúng là CLB hay nhất thế giới hiện nay, với lối chơi tấn công hào hoa, đẹp mắt, với những ngôi sao chỉ có thể gọi là “siêu nhân” như Messi. Phải chăng, Barcelona đang trên con đường phá vỡ cái dớp ám ảnh Champions League bao lâu nay: Đó là không nhà vô địch nào bảo vệ được quyền trượng?

Có lẽ chỉ còn một chốt chặn duy nhất mang tên Inter Milan + Jose Mourinho. Nếu chinh phục nốt cửa ải này, quá khó tin với lợi thế sân nhà Tây Ban Nha, Barcelona không hạ nốt được Bayern Munich hay Lyon, đều bị coi là các đối thủ dưới tầm. Chính vì thế, cặp bán kết đêm nay dường như mới thực sự là “chung kết”.

Với thể thức lượt đi và lượt về, ai cũng rõ chiến thuật “tiên hạ thủ vi cường”. Chính vì thế, thông thường lượt đi được coi là hấp dẫn hơn khi chủ buộc phải tung hết sức để có vốn. Trong khi đó, lượt về thường mang nhiều toan tính. Đặt vào 90 phút sắp diễn ra ở thành Milan, mọi chuyện càng hào hứng hơn. Chủ vốn đậm chất thủ sẽ đứng trước áp lực mạnh mẽ là phải ghi bàn. Trong khi đó, khách lại muôn đời “đi không thay tên, ngồi không đổi họ” là biểu tượng cho thứ bóng đá hoa mỹ.

Nhưng trước khi chờ xem Mourinho sẽ biến hóa Inter Milan ra sao, Messi sẽ lại kỳ ảo thế nào, hãy đến với hành trình nhọc nhằn của Barcelona. Bão bụi từ núi lửa ở Iceland đang làm hàng không toàn cầu điêu đứng với hàng nghìn chuyến bay bị hủy. Thế giới như trở lại cái ngày con người chưa biết chinh phục bầu trời xanh thẳm và chuyến đi của Barcelona cũng vì thế bị ảnh hưởng nặng nề. Họ phải di chuyển bằng xe bus tới Milan, một hành trình lên tới 985km dẫn tới phải nghỉ cả một đêm ở Cannes (Pháp).

Không những thế, nhiều bất lợi đang đến với Pep Guardiola cùng các học trò. Cuối tuần qua, họ bị Espanyol cầm hòa 0 - 0 ở trận derby xứ Catalania dẫn đến bị Real Madrid thu hẹp khoảng cách còn 1 điểm, hâm nóng cuộc đua La Liga. Tiền vệ làm bóng cực kỳ quan trọng là Andres Iniesta chưa bình phục chấn thương.

Yếu tố tích cực cho Guardiola là một hành trình dài sẽ khiến cả đội gắn bó hơn và bản thân HLV này cũng có không ít thời gian để… tính toán chiến thuật. Trong vài trận gần đây, Barcelona đã thay đổi chút ít khi hy sinh một tiền đạo trong 3 mũi “đinh ba” tấn công quen thuộc để tăng cường thêm một hậu vệ (Daniel Alves hoặc Maxwell) nhưng chơi cao hơn để tăng linh hoạt khi đối phương dùng hàng tiền vệ đông người áp đảo.

Mặc dù vậy, quá khó đoán “Người đặc biệt” Mourinho sẽ tung ra chiêu mới nào. Luôn là bậc thầy chiến thuật, Mourinho đã chứng tỏ mình lợi hại và gây bất ngờ cho giới mộ điệu như thế nào bằng đội hình tấn công trong chiến thắng Chelsea.

Liệu Barcelona vẫn có thể “bay” ngay ở San Siro trong những điều kiện bất lợi hay Inter Milan sẽ chiếm được tiên cơ trong cặp đấu hứa hẹn ngoạn mục giữa hai trường phái này? Ở cuộc chiến còn lại vào đêm mai, lợi thế đang nghiêng nhiều về chủ nhà Bayern Munich./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.