Cuộc sống vẫn tiếp diễn

Tân huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Brazil Mano Menezes đã lên bản danh sách triệu tập đội tuyển này, trong khi đó, Diego Maradona cũng chính thức nói lời chia tay với Agentina.  

Sau World Cup 2010 trên đất Nam Phi, chỉ Tây Ban Nha là ĐT thành công, còn lại đều là những người được coi là thất bại. Cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi hàng loạt những ĐT lớn của thế giới đều có những sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Sau một giải đấu lớn, dù thất bại hay thành công, là ngay lập tức những mục tiêu mới lại xuất hiện, kèm theo đó là một triều đại mới.

Vị tân HLV của ĐT Brazil, một người được đánh giá là “vô danh”, ông Mano Menezes đã bắt đầu vai trò của mình theo một cách không giống ai. Trong bản danh sách triệu tập ĐT Vàng - Xanh để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Mỹ vào ngày 10/8 tới, ông Menedes chỉ giữ lại 4 gương mặt từng xuất hiện tại World Cup 2010, và có tới 10 gương mặt mới toanh. Lí giải về việc ĐT Brazil “mới” đa phần là các cầu thủ trẻ, ông Menezes khẳng định, ĐT Brazil cần hướng tới một mục tiêu xa hơn, không phải chỉ Copa America 2012 mà là... World Cup 2014.

HLV Maradona chính thức nói lời chia tay Argentina

Ngay khi Mano Menezes lên đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng của Selecao, một loạt những cuộc tranh cãi đã nổ ra. Mano Menezes chỉ là một cầu thủ khiêm nhường, ngoài chức VĐ giải trong nước với Corinthians, HLV này chưa từng dẫn dắt một CLB châu Âu nào. Sau khi Brazil của Dunga thất bại vì chính sách không sử dụng các ngôi sao tên tuổi, thì ngay lập tức, Menezes lại tiếp tục với chính sách ấy một cách triệt để hơn. Những tài năng trẻ như Neymar của Santos được trọng dụng, còn Ronaldinho vẫn chẳng có “cửa” để trở lại ĐT.

Trong khi Brazil đã có HLV mới thì ở ĐT Agentina, “Cậu bé Vàng” đã chính thức nói lời chia tay. LĐBĐ Agentina đã quyết định không tiếp tục gia hạn hợp đồng vì không chấp nhận các yêu sách của Maradona. “Cậu bé Vàng” đưa ra yêu cầu giữ nguyên thành phần Ban huấn luyện nếu muốn mình tiếp tục đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng. Không thống nhất được tiếng nói chung, LĐBĐ Agentina và Maradona đã đường ai nấy đi.

ở ĐT Bồ Đào Nha, Carlos Queiros cũng chẳng mấy chốc nữa mà khăn gói ra đi sau nhiều bất đồng với các vị lãnh đạo bóng đá nước này. Vất vả để đến được với World Cup, lê lết để vào được vòng trong rồi ra về, với thành tích đó, việc vị HLV cá tính của ĐT Bồ Đào Nha phải ra đi cũng là điều chẳng khiến ai ngạc nhiên. Một thời gian ngắn nữa, cả Bồ Đào Nha và Agentina sẽ có những vị thuyền trưởng mới, tranh cãi sẽ lại bắt đầu xoay quanh các quyết định của những nhà cầm quân này.

Mỗi ĐT, mỗi giải đấu và mỗi gian đoạn cầm quân của mỗi HLV đều sẽ trở thành một phần của lịch sử bóng đá nước đó. Quả bóng vẫn cứ lăn, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, sau một cuộc chia tay là lại đến một triều đại mới, với những giải đấu mới và những thành công - thất bại mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.