Cúp quốc gia: “Chiếu trên” sớm dừng bước

Cúp quốc gia 2012 qua hai vòng đấu với khá nhiều bất ngờ khi hàng loạt đội bóng vốn được xếp “chiếu trên” phải sớm dừng bước.

Có thể lý giải nguyên nhân của hiện tượng này là bởi họ không muốn phân tán sức lực cho một giải đấu không được đánh giá cao bằng V- League 2012, giờ được gọi là giải Ngoại hạng. Dẫu vậy, cách thất bại của những đội bóng này đáng để họ tự đánh giá lại thực lực của chính mình trước thềm “trận đánh thực sự”.

Trước ngày khởi tranh giải Ngoại hạng 2012, có tới 5 CLB đề ra mục tiêu vô địch. Nó căn cứ vào đánh giá của ban huấn luyện về lực lượng, số tiền đầu tư chiêu mộ tân binh, và phần nào đó là “ý thích” của các ông chủ CLB. Thích là một chuyện, thực tế lại khác – có không ít vấn đề bộc lộ ở các ứng viên vô địch qua những trận đấu cúp, vốn chỉ mang tính chất “tập huấn”, ráp nối đội hình.

Vòng khai mạc của Cúp quốc gia đã chứng kiến cú sốc khi B.BD thất bại trước Lâm Đồng, Ninh Bình chỉ vượt qua Tây Ninh bằng loạt penalty. Chiều qua, tới lượt SHB. Đà Nẵng gặp khó trước Lâm Đồng và chỉ nhờ loạt đá luân lưu đầy may rủi, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức mới giành quyền vào tứ kết. Dẫu sao, họ còn may mắn hơn HAGL (thất thủ 1-2 trước Kiên Giang) hay N.Sài Gòn sớm thành nhà cựu vô địch cúp quốc gia sau trận thua 3-4 ngay tại sân nhà Thống Nhất, trước đội bóng hạng dưới là SQC.BĐ.

B.BD, SHB.ĐN hay N.SG đều là những đội có đầu tư lớn nhưng những gì mà họ thể hiện ở các trận đấu chính thức đầu tiên đều mang lại những dấu hỏi về hiệu quả của khoản tiền bỏ ra. Trong khi đó, HAGL đang ngày càng chứng tỏ, đội bóng này chỉ còn sống bằng “dĩ vãng”, bằng danh tiếng của một CLB từng hai lần liên tiếp vô địch V-League ở những ngày đầu chuyên nghiệp. Một đội bóng không thể thắng chỉ bằng tuyên bố của ông “bầu” dù những những tuyên bố đó có mạnh mẽ thế nào. Ai cũng thấy đội bóng phố núi đang ngày càng sa sút, khi tụt dần đều trên bảng xếp hạng chung cuộc ở những mùa giải vừa qua. Chỉ dựa vào những cầu thủ trẻ mà thiếu đi sự đầu tư đúng mức trong hoàn cảnh sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, đội bóng từng là hình ảnh của sự thành công của bóng đá doanh nghiệp đang đi theo con đường của đối thủ lớn nhất trước đây – ĐTLA, giờ đã xuống chơi ở hạng Nhất quốc gia.

Trên sân Hàng Đẫy là cuộc so tài ngang sức nhất ở vòng 1/8, giữa HN.T&T và V.HP. Đội bóng này vừa có thêm Fagan, Ansah từ SLNA, Đình Tùng từ Thanh Hóa. Nhưng chính những tân binh “tiền tỷ” này lại là thất vọng lớn. Bên phía chủ nhà HN.T&T, tiền đạo Samson chưa tìm được “tiếng nói chung” với đồng đội, nhất là “đối tác” trên hàng công Gonzalo. Cuối cùng, vẫn là Gonzalo và Văn Quyết – những chân sút hàng đầu của HN.T&T mùa trước – lập công, thay vì Samson, từng có cơ hội sang thi đấu tại trời Âu. Thắng trận và nhận ngay khoản tiền thưởng 500 triệu đồng, đó chắc chắn là động lực mạnh mẽ cho HN.T&T trước thềm trận “derby Hà Nội” với CLB Hà Nội ở vòng 1 giải Ngoại hạng vào chiều chủ nhật tới.

Cúp quốc gia chưa bao giờ là thước đo chính xác để thẩm định thực lực của từng đội bóng. Nhưng qua hai lượt trận của cúp quốc gia 2012, không khó để thấy những tuyên bố “muốn giành chức vô địch” của một số đội bóng dường như chỉ là “nói chơi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.