Cựu danh thủ David Ginola gặp tai nạn kinh hoàng
Cựu danh thủ bóng đá người Pháp này bị gẫy ba xương sườn, thâm tím mình mẩy và bị một vết thương ở cổ họng khi trượt tuyết tại dãy núi Alps.
Ngày 7/2 vừa qua, David Ginola phải nhập viện khẩn cấp sau pha va chạm với một du khách trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Portes du Mont Blanc trên núi Alpine thuộc địa phận nước Pháp.
Một nhân viên cứu thương địa phương cho biết, tai nạn rất nghiêm trọng khiến ngôi sao bóng đá một thời bị thương nặng, gẫy 5 xương sườn, thâm tím mình mẩy và bị thương ở cổ. Ginola đã phải nằm trong tuyết hơn 1 tiếng rưỡi trước khi được trực thăng cứu thương chuyển tới cấp cứu ở một bệnh viện gần đó.
Sau vài giờ đồng hồ điều trị, cựu ngôi sao của Tottenham đã được cho trở về khách sạn nghỉ dưỡng và phải hủy toàn bộ các kế hoạch làm việc trong thời gian tới trong đó có việc tham dự vào giải trượt tuyết diễn ra ở Megeve, miền Nam nước Pháp. “Anh ấy cảm thấy rất đau đớn và chả nhớ chuyện gì đã xảy ra. Hiện, anh ấy đang trong quá trình hồi phục”, một nguồn tin cho hay.
Sau khi chia tay sân cỏ năm 2002, cựu danh thủ 45 tuổi làm người mẫu quảng cáo dầu gội đầu cho nhãn hiệu L'Oreal và tham gia một số chương trình giải trí trên truyền hình. Trong chuyện riêng tư, Ginola gây chú ý khi bị người phụ nữ có tên Joelle Pinquier kiện đòi quyền trợ cấp cho con gái Joy, người cô khẳng định là "máu mủ" của Ginola. Mặc dù từ chối xét nghiệm chứng minh mối quan hệ cha con, năm 2008, tiền vệ một thời đồng ý trợ cấp 400 bảng một tháng cho Joy cho đến khi bé tròn 18 tuổi.
Cựu cầu thủ này từng thi đấu cho Newcastle, Tottenham, Aston Villa và Everton hiện đang sống tại hòn đảo St Tropez với vợ là cựu người mẫu Coraline và hai đứa con, Andrea và Carla. Trong quá khứ, David Ginola từng bị người phụ nữ có tên Joelle Pinquier cáo buộc là cha đẻ của cô con Joy. Khi ấy, Ginola từ chối tiến hành các xét nghiệm kiểm tra, nhưng đồng ý chu cấp cho đứa con rơi 400 bảng hàng tháng cho đến khi cô bé tròn 18 tuổi./.