Cựu tuyển thủ U19 Tây Ban Nha qua đời vì ung thư
Một ngày buồn cho bóng đá Tây Ban Nha khi hậu vệ Miki Roque đã qua đời sau cuộc chiến với căn bệnh ung thư ở tuổi 23.
![]() |
|
Hình ảnh Miki ngày chia tay sự nghiệp bóng đá vì căn bệnh ung thư |
Phương tiện truyền thông Tây Ban Nha đã xác nhận những tin tức liên quan đến cựu tuyển thủ U19 Tây Ban Nha - người đã chiến đấu với ung thư từ năm 2011 qua đời vào ngày hôm nay.
Miki Roque đã từng thi đấu cho Liverpool từ năm 2005 đến 2009 và chỉ có một lần ra sân chính thức trong chiến thắng 3-2 của Quỷ đỏ trước Galatasay ở Champions League 2009. Sau khi gia nhập Betis, anh mới chỉ thi đấu có 14 trận trong mùa giải 2010-2011 trước khi buộc phải nghỉ tạm dừng sự nghiệp của mình vì phát hiện ra căn bệnh ung thư.
Trước sự mất mát to lớn này, hậu vệ Sergio Ramos làm một trong những cầu thủ đầu tiên lên tiếng chia buồn với gia đình và cầu thủ xấu số Roque: "Cuộc sống một lần nữa cho thấy sự thiếu công bằng. Tôi vừa mới biết về cái chết của Miki Roque. Tôi không biết phải nói gì cả. Thế giới bóng đá và những người yêu mến bạn sẽ không bao giờ quên bạn".
Tiền vệ Barcelona Cesc Fabregas cũng chia buồn với Roque trên Twitter: "Thật là một tin buồn. Một con người vĩ đại đã rời xa chúng ta. Hãy yên nghỉ nhé Miki Roque". Thủ thành Valdes cũng lên tiếng an ủi những người thân của cầu thủ này: "Hãy mạnh mẽ lên những người thân và bạn bè của Roque"
HLV Betis, ông Pepe Mel đã không khỏi shock trước thông tin về cái chết của người học trò - người đã làm việc với ông trong hơn một năm ở mùa giải 2010-2011. Ông nói trên Twitter: "Miki! Cậu là một cầu thủ tài năng và quan trọng trong đội hình của Betis. Vĩnh biệt Miki. Mỗi Chủ Nhật trong mùa giải này, người đầu tiên mà tôi nhớ sẽ là cậu, Mikia à".
Cái chết của Miki Roque đến ngay sau khi ĐT Tây Ban Nha giành quyền vào bán kết đã khiến cho bầu không khí chiến thắng ngay lập tức lắng xuống ở Tây Ban Nha. Mọi người đang cầu nguyện cho cầu thủ trẻ này trong niềm tiếc thương vô hạn./.
