Đà Nẵng chính thức lên ngôi V-Leage

SHB – Đà Nẵng chính thức đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá Vô địch quốc gia 2009 sau trận thắng trên sân nhà Chi Lăng chiều 2/8 trong trận đấu ở vòng 23.  

Chỉ cần thêm 1 điểm tối thiểu là đủ để đăng quang ngôi vô địch trước 3 vòng đấu, nhưng đội bóng sông Hàn còn làm được nhiều hơn thế khi vượt qua đội khách Nam Định với tỷ số 2 – 1, bằng các bàn thắng của Merlo Gaston và Molina.

Với 49 điểm (hơn đội nhì bảng 12 điểm trong khi giải chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc), thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã cùng người hâm mộ sớm được ăn mừng danh hiệu vô địch quốc gia của SHB – Đà Nẵng sau 17 năm chờ đợi.

“Niềm vui nhân đôi” với bầu Hiển vì T&T – Hà Nội giành thắng lợi 3 – 2 trước cựu vô địch Becamex – Bình Dương để vươn lên ngôi nhì bảng. Cú đúp của Công Vinh và pha đá phạt hàng rào thành bàn của Cristiano giúp đội chủ sân Hàng Đẫy dẫn trước 3 – 0 ngay trong hiệp 1.

Niềm vui của các cầu thủ sông Hàn (Ảnh:VNN)

T&T – Hà Nội có phần chơi chùng xuống ở hiệp 2 và để Chí Công cùng Nkemi ghi liên tiếp hai bàn cho Becamex – Bình Dương. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã bảo toàn được khoảng cách 1 bàn trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu. Với 37 điểm, T&T – Hà Nội chiếm vị trí nhì bảng của chính đối thủ Becamex – Bình Dương.

Tuy nhiên khoảng cách giữa T&T – Hà Nội với đội xếp sau chỉ là 1 điểm vì trong trận đấu muộn nhất, Sông Lam – Nghệ An cũng giành trọn vẹn 3 điểm khi tiếp Đồng Tháp trên sân Vinh nhờ bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng ghi ở phút 31.

Ở đầu kia của bảng xếp hạng, Thanh Hóa đã thực sự “hụt hơi” ở cuộc đua giành quyền trụ hạng khi để thua đối thủ trực tiếp Quân khu 4 trong trận “chung kết ngược” ngay tại sân nhà.

Bị Văn Tuấn chọc thủng lưới ở phút 16 nhưng trong hiệp 2, các học trò của HLV Vũ Quang Bảo đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng với hai bàn thắng chỉ trong 3 phút của Moses và Đình Luật. Quân khu 4 đuổi kịp CLB thành phố Hồ Chí Minh về điểm số.

Còn với Thanh Hóa, để thua trận này, với 19 điểm trong tay, xét về mặt lý thuyết, họ vẫn chưa thực sự bị gạch tên khỏi đấu trường V – League, nhưng tấm vé xuống hạng đầu tiên chắc chắn sẽ thuộc về họ nếu như CLB thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng trong trận đấu bù vòng 15 gặp Hoàng Anh – Gia Lai vào ngày 5/8 tới, đồng thời Hoàng Anh – Gia Lai và Nam Định cùng có điểm tại lượt trận thứ 24 vào cuối tuần sau.

Trong hai trận đấu còn lại của vòng 23, Xi măng Hải Phòng nhận thất bại 0 – 1 trong chuyến làm khách trên sân Nha Trang của Khatoco – Khánh Hòa còn Hoàng Anh – Gia Lai tiếp tục ở khu vực nguy hiểm vì bị Thể Công cầm hòa 1 – 1 ngay trên sân nhà Pleiku. Sau vòng 23, đội bóng phố núi cùng được 28 điểm như Nam Định và chỉ còn hơn hai đội xếp sau là CLB thành phố Hồ Chí Minh cùng Quân khu 4 đúng 2 điểm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.