Đà Nẵng đăng quang sau 17 năm chờ đợi

SHB Đà Nẵng chính thức trở thành Tân vương của bóng đá Việt Nam.  Ước mơ của cả thành phố bên bờ sông Hàn được đền đáp sau 17 năm ròng đợi chờ.

Từ 2 giờ chiều, một nửa sân vận động Chi Lăng được lấp kín. Bước vào trận đấu, cơn mưa cuối tuần không thể ngăn được hơn 30.000 khán giả của thành phố bên bờ sông Hàn đã đến sân để chứng kiến giây phút đăng của đội bóng thân yêu. Và, mỗi cầu thủ vào sân đã mang theo khát khao hy vọng, niềm tin của hàng vạn người hâm mộ Đà Nẵng. 

Đáp lại lòng mong mỏi của mọi người, phút 19, tận dụng pha chuyền bóng về hớ hênh của hậu vệ đối phương, tiền đạo Merlo Gaston ghi bàn mở tỷ số cho SHB Đà Nẵng. Dù thi đấu lấn lướt, nhưng phải sang hiệp 2, phút thứ 72, tiền đạo Molina thực hiện cú sút phạt ngay sát vòng 16m50 nhân đôi cách biệt cho đội bóng chủ sân. 

Trang vàng của bóng đá Đà Nẵng: Vô địch QG mùa bóng 1992.

Á quân các mùa bóng 1987, 1990, 1991, V- League 2005.

Vô Địch Cup QG năm 1993.

Vô Địch đại hội TDTT Toàn quốc lần thứ 5- 2006.

Khi đồng hồ chỉ sang phút 90+3, từ pha đá phạt chớp nhoáng, Hoàng Danh Ngọc ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội khách thành Nam. Nhưng thần đồng bóng đá Nam Định ôm bóng chưa chạy khỏi vòng cấm, tiếng còi của trọng tài Đào Văn Cường đã cất lên, đó cũng là thời khắc đăng quang của tân vương. CLB SHB Đà Nẵng chính thức trở thành ông Vua mới của bóng đá Việt Nam trong niềm vui sướng vô bờ của khán giả nhà.

Chi Lăng lại dậy sóng, lại vỡ òa bởi tiếng reo hò chẳng ngớt của hơn 30.000 khán giả. Cũng từ giây phút đó, thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng- Lê Huỳnh Đức cùng toàn bộ cầu thủ hiên ngang tiến về khán giả chính thức báo công và tiếp nhận chiếc Cúp Vàng như một sự tưởng thưởng từ Hội Cổ động viên bóng đá.

HLV Lê Huỳnh Đức nói: “Không biết nói gì hơn là cám ơn lãnh đạo, người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng. Các cầu thủ vào giải rất tốt và chiến đấu hết mình. Chúng tôi nghĩ đã làm hết sức mình và xứng đáng với danh hiệu này. Đích cuối cùng là chúng tôi sẽ thi đấu tốt ở trận Chúng kết Cúp Quốc gia, đoạt cú đúp của cả mùa giải.”

Trong niềm hân hoan vô bờ bến, bên đường piste, bất chợt chứng kiến những giọt nước mắt sung sướng lăn dài trên gương mặt Nguyễn Nho Đức, Phạm Phú Hùng, Trần Vũ của lớp cầu thủ Vô địch Giải Trường Sơn 1976 chào mừng Đất nước thống nhất. Và đó còn là Phan Thanh Hùng, Phan Công Thìn, Trần Minh Toàn, Trương Văn Lợi, Lê Văn Sinh những chủ nhân chiếc Cúp Vô địch 17 năm trước, mùa giải Vô địch toàn quốc 1992.

Khán đài không còn chỗ trống

Trong lịch sử đội bóng, từng mang tên đội bóng đá Công nhân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng rồi CLB bóng đá Quảng Nam Đà Nẵng và CLB SHB Đà Nẵng từ mùa giải 2007-2008. Đã 17 năm, bóng đá Đà Nẵng khao khát được trở lại thời hoàng kim, thời mà tiền thân của họ đội Quảng Nam- Đà Nẵng đá đâu thắng đó và liên tiếp trong hai năm 1992-1993 đã nâng liền Cúp VĐQG lẫn Cúp quốc gia.

Đêm 2/8, người Đà Nẵng vui ngất trời, không khí bóng đá rộn ràng trên các nẻo đường. Sau 17 năm chờ đợi, người dân Đà Nẵng cuối cùng cũng được thỏa niềm vui. Đó sẽ là một cột mốc đáng nhớ của bóng đá Đà Nẵng khi thầy trò Lê Huỳnh Đức mang về chức vô địch V-League đầu tiên cho người hâm mộ thành phố./.

Sông Hàn dậy sóng

Niềm tin chiến thắng

Chiến thắng!

Sau 17 năm, Cúp về sông Hàn

HLV Lê Huỳnh Đức và thành quả đầu tay

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.