Đà Nẵng nhận Cúp trong niềm vui ngây ngất
Dù không thắng trước K.Khánh Hòa để có một ngày rước cúp thật tưng bừng, nhưng kết quả hòa cũng không làm cho niềm vui Tân vương V.Leage của cầu thủ và người dân sông Hàn “bớt nhiệt”.
Ai cũng hiểu, vòng đấu 25 có ý nghĩa vô cùng quan trọng với SHB Đà Nẵng. Dù rằng, thầy trò Lê Huỳnh Đức sớm lên ngôi vô địch nhưng cuộc chiến với K. Khánh Hoà trên sân Chi Lăng để rồi sau đó chính thức nhận cúp vô địch còn hơn cả một trận chung kết.
Đi bất cứ nơi đâu ở Đà Nẵng cũng nghe chuyện SHB Đà Nẵng lên kế hoạch đón cúp vô địch. Người Đà Nẵng ai cũng muốn vào Chi Lăng trận này để cảm nhận trực tiếp giây phút hạnh phúc nhất, vinh quang nhất của không khí lễ hội bóng đá sông Hàn.
Trở lại với trận đấu vòng 25, trận này, Huỳnh Đức tung ra sân đội hình mạnh nhất để quyết thắng trước đội bóng láng giềng. Việc Molina rời đội và khả năng không có mặt trong trận đấu này cũng chẳng ảnh hưởng đến lực lượng của SHB Đà Nẵng. Chấn thương của Merlo đã kịp bình phục để anh có thể trở lại. Ở hai biên, bộ đôi Quốc Anh- Thanh Phúc, trong khi đó tuyến giữa, Nguyễn Rogerio và Thanh Hưng chơi cặp với nhau ngày càng trở nên ăn ý. Dù Cao Cường dính thẻ đỏ nhưng hàng thủ của đội bóng sông Hàn vẫn còn đó bộ đôi Hải Lâm, Phước Vĩnh và hai hậu vệ biên Quang Cường, Văn Học.
![]() |
| Cúp về Sông Hàn sau 17 năm chờ đợi |
Chọn lối đá tấn công ngay từ đầu trận là điều mà SHB Đà Nẵng thường làm. Trận này, cảm hứng từ khán đài càng hi vọng các cầu thủ sông Hàn trình diễn một lối chơi đẹp mắt.
Đối với K. Khánh Hòa, khó khăn không ít đối với thầy trò Hoàng Anh Tuấn khi phải so tài trên Sân Chi Lăng xưa nay vốn “đi dễ khó về” với bất cứ đói thủ nào đến làm khách. Nay, đội bóng sông Hàn muốn thắng để đăng quang thì càng khó khăn hơn cho K. Khánh Hoà thể hiện cái biệt danh “ngổ ngáo”. Tuy vậy, thực tế trận đấu lại cho thấy, dù không có Tấn Tài, Như Thuần, Hoàng Đức và Mustapha trên sân Chi Lăng, song đội bóng phố biển Nha Trang vẫn cho thấy cái chất "rắn mặt" ấy.
Với tâm lý khá thoải mái, K.Khánh Hòa xung trận vững vàng hơn và không thiếu quyết tâm. Họ cũng là đội bóng có nhiều tình huống nguy hiểm hơn trong hiệp 1. Nếu chắt chiu thì ít nhất họ đã có được 1 bàn thắng vào lưới SHB Đà Nẵng khi Duy Nam đối mặt với thủ thành Văn Hạnh ở phút 23,.nhưng tiền vệ của K.Khánh Hòa lại kết thúc quá hiền và bị Văn Hạnh đổ người chặn bóng.
Phút 28, sau những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, Đà Nẵng cuối cùng cũng thành công với cú đánh đầu hoàn hảo của Rogerio (16). Tuy nhiên, lợi thế đó duy trì không lâu, vào phút 53, K.Khánh Hoà đã gỡ hoà 1-1 nhờ công của Quang Hải trong một tình huống mà hàng thủ Đà Nẵng chơi không thật tập trung, khi ấy có một cầu thủ Đà Nẵng bị đau nằm trên sân.
Những phút còn lại của trận đấu, cả hai đội thi đấu đều chùng xuống dù đã có những pha ăn miếng trả miếng. Song kết quả hòa 1-1 được giữa nguyên cho đến hết trận.
Ngay sau trận đấu, BTC giải tiến hành trao cúp cho đội bóng áo cam, lần đầu tiên lên ngôi sau 17 năm dài chờ đợi./.
Cúp về sông Hàn:








