Đãi cát tìm vàng… không dễ
Để đào tạo VĐV xuất chúng cần một khoảng thời gian rất dài, cộng với độ tinh cần thiết trong quá trình tuyển lựa VĐV trẻ đủ tố chất
- Karatedo – sự trưởng thành của thể thao Việt Nam
- Teakwondo Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games và Olympic 2012
- Ấp ủ một ước mơ…
Ở thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Thể thao Việt Nam (TTVN) có 2 VĐV được coi là biểu tượng cho việc chiếm lĩnh đỉnh cao thế giới: Nguyễn Thuý Hiền - vô địch thế giới môn Wushu và Hoàng Thị Thanh Trang - vô địch châu Á môn cờ Vua. Đó cũng là thời kỳ một chiếc HCV SEA Games của Vũ Bích Hường được coi là kỳ tích của điền kinh Việt Nam.
![]() |
|
Những niềm tự hào của TTVN phải tự thân vận động nhiều để có thể ra biển lớn |
Kể từ đó đến nay, đã có thêm nhiều gương mặt xuất sắc xuất hiện, tiếp tục đưa TTVN chinh phục đại dương đầy thách thức. Chỉ có điều, để có những tài năng lớn, chuyện “đãi cát tìm vàng” quả thật là chẳng dễ dàng.
Khẳng định nguồn nhân lực đáng giá
Sau Nguyễn Thuý Hiền và Hoàng Thị Thanh Trang, trải qua năm tháng và các thế hệ VĐV qua đi, hiện nay TTVN đang có trong tay nhiều hơn những tài năng thể thao xuất chúng. Điểm lại có thể tạm tạo nên danh sách “vàng” của TTVN gồm những cái tên: Nguyễn Tiến Minh (hạng 7 thế giới môn cầu lông), Lê Quang Liêm (hạng 27 thế giới cờ Vua), Dương Anh Vũ (hạng 32 thế giới Billiards&Snooker), Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Vũ Văn Huyện (đẳng cấp châu Á, môn điền kinh).
Việc Hoàng Anh Tuấn (môn cử tạ) đang bị cấm thi đấu, cộng với môn Taekwondo đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ khiến danh sách vàng tạm bị cắt ngắn. Trong khi đó, ngấp nghé ở ngưỡng cửa danh sách này có thể kể thêm xạ thủ trẻ Hà Minh Thành, hiện đã lọt vào tốp các xạ thủ súng ngắn xuất sắc của thế giới.
Đặc điểm chung của các VĐV trong danh sách này đều là những ngôi sao có độ sáng ngày càng rực rỡ thông qua quãng thời gian cống hiến cho thể thao đỉnh cao khá dài. Họ cũng đã dày dạn trong “chiến trường” thể thao chuyên nghiệp thế giới, hoặc đủ điều kiện để “tự thân vận động”.
Chưa tiếp cận đến chữ “chuyên”
Có nguồn nhân lực phong phú, nhưng hiện nay, khi các ngôi sao trong danh sách vàng khẳng định được bằng thực tế rằng, Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng chinh phục những đỉnh cao thế giới trong lĩnh vực thể thao, thì công tác đào tạo trẻ lại chậm chạp, chưa tiếp cận được đến trình độ cao. Vấn đề nằm trong chính các trung tâm thể thao lớn của cả nước.
Hà Nội, đơn vị đang dẫn đầu cả nước về phong trào thể thao mạnh, trong 5 năm trở lại đây đã dần mất tiếng nói trong bảng vàng thành tích ở tầm thế giới của Việt Nam. Sự tập trung vào SEA Games khiến Hà Nội trở thành cái nôi đào tạo ra các nhà vô địch Đông Nam Á là chính, hoặc nếu đi xa hơn nữa thì chỉ là các môn thể thao không nằm trong hệ thống Olympic.
TP HCM, với khả năng nhạy bén và năng động vốn có, đã cho ra lò nhiều ngôi sao thể thao lớn, nhưng lại mắc lỗi cơ chế vận hành lạc hậu, thiếu hiệu quả. Những niềm tự hào của thể thao TP HCM là Lê Quang Liêm và Nguyễn Tiến Minh đều phải tự vận động rất nhiều, cộng với sự hậu thuẫn về tài chính ban đầu của gia đình, mới có thể tiến ra được biển lớn.
Trong khi Hà Nội còn chưa đặt ra bài toán làm sao đưa VĐV phát triển trình độ theo chiều sâu, thì vừa qua, TP HCM đã bàn về chiến lược phát triển cho 10 năm tới với mục tiêu cụ thể là tìm kiếm và đào tạo tài năng đủ sức kế cận và phát huy thành tích hiện tại. Mạnh dạn là thế, nhưng khi bắt tay vào thực tế, tất cả đều thấy khó. Bởi để đào tạo VĐV xuất chúng cần một khoảng thời gian rất dài, cộng với độ tinh cần thiết trong quá trình tuyển lựa VĐV trẻ đủ tố chất.
Cái may là nhiều điều tưởng chừng bí ẩn và không thể đã được các VĐV hàng đầu Việt Nam từng bước đưa ra đáp án bằng những thành tích cụ thể. Từ những kinh nghiệm này, cộng với những thay đổi nhận thức có dấu hiệu tích cực của hệ thống đào tạo trong nước, chắc chắn trong tương lai, thế hệ mới của TTVN sẽ có cơ hội tiến xa hơn./.
